Wednesday, August 6, 2008

MẾN YÊU PHÉP THÁNH THỂ

MẾN YÊU PHÉP THÁNH THỂ

Nhớ lắm Chúa ơi ! Mến Yêu nhiều
Nhớ vần Thơ mến nhớ Thầy yêu
Nhớ ngày lên Núi thương Thầy gọi
Tả sao nên lời Tình Chúa yêu

Có phải Nhà Chầu Chúa cô liêu
Hay vì cảnh vật vẻ tiêu điều
Đêm khuya thanh vắng Thầy hiu quạnh
Ước mong kính viếng thăm Thầy yêu

Ngày xưa Chúa chết cũng vì yêu
Quá thương nhân loại Chúa yêu nhiều
Tình Chúa yêu ta vô bờ bến
Lấy gì đền đáp đây … Chúa yêu

Phải chăng nhà con ở cách xa
Nên con ngại khó viếng thăm Cha
Hay vì Tình con thiếu thắm thiết
Nhưng con khao khát rước lễ thiêng

Chúa ơi Chúa rõ thấy lòng con
Khát khao da diết đến mỏi mòn
Khoái nhiều thi tứ dệt Thơ mến
Tạ ơn lòng Chúa quá thương con

Có lắm thiếu sót chẳng vuông tròn
Xin dâng một đời xác hồn con
Thực thi mến Thầy dù sống chết
Theo Chúa truyền rao hết đời con

Thánh Thể Chúa đây dạ héo hon
Nếu còn so đo tính toán hoài
Chúa buồn lấy ai yêu da diết
Đồ đệ tính sao Sứ mệnh con ..!..?

Cao Trí Dũng

No comments: