Wednesday, August 6, 2008

TRUNG DŨNG ĐẤU TRANH

TRUNG DŨNG ĐẤU TRANH

Người trước ngã , người sau ta đứng dậy
Không thất đảm nhưng vùng lên Đấu tranh
Mặc Chó săn mãi rình rập vây quanh
Bị bắt bớ quặn lòng Nhà Dân Chủ

Dẫu nhọc nhằn hay bảo tố vần vũ
Nào trấn áp hay quản chế cách ly
Tai hại hơn bị bắt bớ đi tù
Người Dân Chủ kiên cường không nao núng

Những con người hào hùng đáng ca tụng
Trần khải Thanh Thủy – Lê thị Công nhân
Phận Anh Thư bị khủng bố bao lần
Vẫn khẳng khái không hề hấn sợ hãi

Những nam nhi trẻ già không ngần ngại
Nguyễn văn Đài đến một Phạm hồng Sơn
Nguyễn khắc Toàn –Lê Chí Quang chẳng sờn
Nguyễn vũ Bình ,nhiều nữa Đổ Nam Hãi …

Ở nơi đây chỉ đơn cử một ít
Đảng Thăng Tiến đúng Danh xưng tiến lên
Cùng với cả khối tám bốn không sáu
Với Hãi ngoại nhiều Đảng phái Liên minh

Chữ Đoàn Kết lúc này hơn khi khác
Hãy Liên minh dẹp dị biệt một bên
Là con cháu giống Lạc Hồng-Rồng Tiên
Hãy Vùng dậy Tràn Xuống Đường Tranh đấu

Toàn Dân Ta với các Nhà Dân Chủ
Hãy Đấu Tranh giành Dân Chủ - Tự Do
Vì Quyền lợi một Dân Tộc ấm no
Dẹp Đảng Trị bọn Lãnh Đạo khát máu …

Cao Trí Dũng

No comments: