Wednesday, August 6, 2008

NIỀM TIN TRANH ĐẤU

NIỀM TIN TRANH ĐẤU


Tôi còn sống bao lâu còn Tranh đấu
Gian khổ nào cũng mặc quên nó đi
Yêu Dân Tộc , Yêu Tổ Quốc ngại gì
Tình xót thương Đồng bào sôi nhiệt huyết


Ta sẽ sống và Đấu tranh quyết liệt
Viết mãi "Thơ Tranh Đấu" chẳng ngại chi
Cố tiến lên không chùn bước kiên trì
Và gác bỏ những yếu hèn vị kỉ


Ta sẽ sống can trường không ủy mị
Bằng chia sẻ Tình yêu thương Đồng bào
Với cảm thông và tri kỉ tâm giao
Ta Xót thương Đồng bào bị ám hại


Tôi Đấu tranh cho Quê Hương Đồng loại
Bị Cộng sản bọn Trấn áp nhũng tham
Cướp mất nhà mất đất khổ Dân Oan
Thật gian nan ta xót thương Dân Việt


Tôi nguyện mình Đấu tranh với nhiệt huyết
Hoá nổi đau Dân Tộc thành hân hoan
Với kỳ vọng Dân Chủ hóa hoàn toàn
Để Đất Mẹ có Tự Do - Dân Chủ


Trong câm lặng ngồi một mình tự nhủ
Tiếc chết đi khi Đại cuộc chưa thành
Do tuổi già sức yếu cũng đành cam
Nhưng toại nguyện Để lại Thơ Tranh Đấu


Cao Trí Dũng

No comments: