Wednesday, August 6, 2008

TRIỆT HẠ ĐẢNG ĂN HẠI

TRIỆT HẠ ĐẢNG ĂN HẠI

Cộng hô hoán xưa nay Đảng ân cần
Là đại biểu trung thành của công nhân
Đảng lo Quyền lợi tiên phong giai cấp
Quà Tết : hai Nghị định tặng Công nhân

Ôi trời ơi …mười hai và mười một
Hai nghị đinh bóp cổ người công nhân
Đền bù Chủ về thiệt hại đình công
Quyền lợi công nhân vào đâu Trời đất

Đảng bắt tay với chủ nhân đàn áp
Người công nhân làm kiệt sức mặc thây
Cấm không được Đình công hay Biểu tình
Phải đền bù ...thiệt hại cho chủ hảng

Coi Quyền lợi công nhân thua chủ ngoại
Lãnh đạo gì toa rập chủ Nước Ngoài
Để bốc lột người công dân mãi hoài
Nó đút ông mấy trăm triệu rồi đấy

Đảng trị ơi ...giúp Công nhân giải quyết
Chỉ năm hai ngàn lẻ bảy thôi không
Đã có hơn một trăm cuộc Đình công
Hơn ba trăm rưởi ngàn công nhân nổi dậy

Hỡi Đảng tri tham nhũng bọn xạo quấy
Đảng rỗng tuếch ,chỉ trấn áp là tài
Còn Đảng Trị Dân còn khổ ai ơi
Hãy Vùng lên… diệt Đảng trị chó chết

Đảng láo khoét nối giáo tư bản ngoại
Ép công nhân người Việt Nam hỡi trời
Cấm Biểu tình… đền thiệt hại nữa ơi
Không giải quyết NỔI DẬY cho được việc

Ta chuyến này Công nhân mình nhất quyết
Đảng không còn của Giai cấp tiên phong
Thì với Toàn Dân VÙNG LÊN một lòng
Cùng XUỐNG ĐƯỜNG giải thể bọn Đảng trị

Cao Trí Dũng

No comments: