Wednesday, August 6, 2008

GIẢI THỂ MAU BỌN ĐẢNG TRỊ

GIẢI THỂ MAU BỌN ĐẢNG TRỊ
( Phản Phé Giai Cấp Công Nhân )

Hỡi Bạn trẻ Thanh niên trong ngoài Nước
Sao để mãi bọn trời con Công An
Muốn bắt ai , đánh ai lũ bạo tàn
Nó trấn áp , lắm mưu mô thủ đoạn

Cái xác chết tên Hồ tặc còn đó
Ông đã chết bao năm chúng vực lên
Để kéo dài nằm đó Nước không yên
Vì cái bọn đồ tể Đảng bày hại

Đất Nước mãi rối ren sinh luận bại
Người Dân mình ngày một thêm khổ ơi
Còn Cộng sản còn tham ô quá trời
Hết villa –Khách sạn xây rợp rợp

Đảng vì Dân sao cưởng bức Dân ngáp
Mất hết đất , hết nhà cửa ,ruộng vườn
Dân lang thang khiếu kiện khắp nẻo đường
Dân bức xúc bị Đảng trị cướp bốc

Kêu Trời không thấu rên la van khóc
Cần làm gì hỡi trí thức Sĩ phu
Hỡi Thanh niên, Sinh viên , Dân đang thù
Bọn Đảng trị lũ hèn ngu Chuyên chính

Dân hiểu rằng chúng trấn áp theo lệnh
Của Đĩnh cao trên đưa xuống đó mà
Nhưng Thanh niên và sinh viên của ta
Không ngồi yên để Dân Tình mãi khổ

Hãy đứng lên Toàn Dân ta lật đổ
Bằng sức mạnh Đoàn kết của Ziên Hồng
Quyết Chuyến này Ta cứu nguy Non Sông
Khỏi ách Cộng bọn vô thần gian ác

Cao Trí Dũng

No comments: