Monday, August 4, 2008

TÌNH CHIẾN HỮU TRANH ĐẤU

TÌNH CHIẾN HỮU TRANH ĐẤU

Qua Thơ hai Bạn Văn Diễn - Hiền Quang
Dẫu xa lạ … đâu quen biết… ngở ngàng
Nhưng đồng cảm cùng nặng nợ sông núi
Cùng cảnh ngộ Nước mất và nhà tan

Ta có chung giòng máu Việt Rồng Tiên
Cùng lưu lạc, xa phương bao năm liền
Điều tâm đắc ta có chung chí hướng
Cùng viết Thơ Tranh đấu chống bạo quyền

Gần gủi nhau qua giòng Thơ Tranh Đấu
Chống giặc đỏ bọn lấn chiếm Đất Nam
Có Chính Nghĩa đến lúc ta phải làm
Cách mạng NHUNG cùng Thanh Niên nổi lửa

Ta gom lửa cho bùng lên cháy nữa
Để thiêu rụi lũ Đảng Trị đê hèn
Tụi buôn Dân , bán Nước: đão-đất liền
Cho Phương Bắc , kẻ thù ta truyền kiếp

Ta Chiến hữu nghe Đất Mẹ rên siếc
Đau Dân tộc …con cái Mẹ lầm than
Dưới gông cùm tàn độc giặc bạo tàn
Chúng trấn áp , khủng bố …Dân man rợ

Ta viết Thơ Tranh đấu mạnh hơn nữa
Vạch rõ mặt từng tên giặc hung tàn
Chúng cướp cạn đất,ruộng vườn , nhà Dân
Đổ đầy máu đến ngộp thở Dân Việt

Là Chiến hữu trước đây ta oanh liệt
Săn lùng địch ghì chặt súng triệt tiêu
Dẫu sống chết thí mạng ta từng liều
Đã kiêu hùng giáng nhiều trận đích đáng

Với thời gian dù tuổi già sức yếu
Ta kiên trì Tranh đấu không hề nguôi
Thơ Tranh đấu khơi dậy giòng máu đào
Của Thanh niên và Dân Oan Vùng dậy..!…

Cao Trí Dũng

No comments: