Monday, August 4, 2008

ĐÀN ÁP SINH VIÊN YÊU NƯỚC

ĐÀN ÁP SINH VIÊN YÊU NƯỚC

Bất chấp Công Lý và Công Bằng
Lừa đảo Nhân Dân
Khủng bố kẻ thấp cổ bé miệng
Ấy "Đạo đức Cách Mạng "vì Dân

Tróc đầu Dân ra từng mãnh
Không được họp mặt đông người
Nếu bất tuân sẽ bị chụp mủ
Dân tình chẳng ai ưa

Có mắt cứ đóng lại
Có tai chẳng muốn nghe
Miệng chẳng dám nói gì
Vì băng keo vô hình đã dán bít

Ác đọc trong tim chúng
Mắt quỉ luôn nhìn máu
Đang đêm chúng nằm mơ
Thấy xác thân dây dưa ...vấy máu

Đảng trị gây nợ máu
Máu nhuộm đỏ trang Sử
Thác ghềnh xác trôi nổi
Máu hòa tan hồng nước

Máu bức xúc của Sinh viên sục sôi
Xuống Đường biểu dương tỏ thái độ
Vì giặc Tàu lấn chiếm
Đất Hải đảo Nước ta

Lịch sử ghi rỏ rệt đầy trang
Lãnh Đạo Việt Nam cản trở can ngăn
Sinh viên Xuống đường vì yêu Nước
Cần có Thái độ với Tàu Cộng xâm lăng

Công an trấn áp tàn bạo
Đánh đấm choáng voáng mặt mày
Đôi vất Dân lên xe không nương tay
Khi tỉnh lại thấy nằm sàn đồn bọn chó chết Công An

Lòng Yêu Nước bị bóp nghẹt
Bởi đất biển là Giang Sơn của ta
Các Em Sinh Viên đau xót bị giặc Tàu lấn chiếm
Xuống đường phản đối bị cấm đoán cản ngăn

Vô tình họ , bọn Đĩnh cao nối giáo
Cho giặc Tàu xâm lăng đất biển ta
Do hèn nhát không phản đối ...còn ra
Cấm Thanh niên tỏ thái độ phản kháng

Đảng trị bây , cả một lũ hèn nhát lưu manh
Chuyên tham nhũng va buôn Dân,bán Nước ..!

Cao Tri Dung

No comments: