Monday, August 4, 2008

NỮ ANH THƯ ĐÁNG TUYÊN DƯƠNG

NỮ ANH THƯ ĐÁNG TUYÊN DƯƠNG

Xin Tuyên dương Chị Giáo Dân can đảm
Chị kiên cường bất chấp quân bạo hành
Mặc Công viên An ninh họ túc trực
Dẫu hy sinh tính mạng Chị chẳng nhè

Chị vượt rào dâng hoa vì mến Mẹ
Yêu Trinh Nữ Chị chăng ngại gian nan
Dẫu nguy khốn với Niềm Tin dâng tràn
Gương can đảm …Toàn Dân Chúa hãnh diện

Sá gì đâu sống chết nàng dâng Mẹ
Dẫu bão gió gian nguy chẳng lo gì
Chết bên Mẹ , Mẹ ơi con sợ chi
Lòng Mẹ thương nhận lời con cái Mẹ

Cám ơn Chị Niềm Tin Yêu đáng nể
Phúc ai bị bách hại vì công chính
Vì Nước Trời đã dành sẳn cho rồi
Vui sống chết vì mến yêu kính Mẹ

Yêu kính Mẹ chúng con đến với Mẹ
Dâng hoa tươi với Ca nguyện-Lời Kinh
Mẹ nhân thế , Mẹ Con Chúa cực hình
Mẹ Tín hữu , Mẹ là Mẹ Thế giới

Gương Ba-lan …con cái Chúa ngày mới
Họ Công Đoàn Đoàn Kết dẹp Chính Chuyên
Họ Tranh đấu giành lại cả Chính Quyền
Về người Dân họ làm chủ tình thế …

Dẫu bạo tàn …trấn áp và chuyên chế
Cũng sẽ bị Lịch sử dẹp qua bên
Cho Phong Trào Dân Chủ được tiến lên
Con cái Mẹ được tự do thờ Chúa…

Cao Trí Dũng

No comments: