Monday, August 4, 2008

CHA ÔNG MỞ BỜ CỎI

CHA ÔNG MỞ BỜ CỎI

Hãy nhìn lại Lịch Sử của Dân Tộc
Khi tinh thần tiến thủ Ta dâng cao
Thì Non sông với khí thế Đồng bào
Luôn không ngừng phát triển thêm bờ cỏi

Cha Ông Ta Bắc tiến không mệt mỏi
Vươn biển Đông tận Hải đảo trời xa
Con Dân Việt ghi ơn Tổ Tiên nhà
Nguyện thừa kế gương Cha Ông nòi giống

Đưa Việt Nam thoát thân phận Nước nhỏ
Bị áp bức bởi Nước lớn lân bang
Các Vua Hùng định đô ở Văn Lang * 1
Từ Trung du xuống sông Hồng ra biển

Năm mươi con Mẹ Âu Cơ lên Núi
Năm mươi khác đi xuống biển ra khơi
Nói lên cái cá tinh Việt muôn đời
Luôn sinh động vươn tìm vùng đất mới

Thời An dương vương Thủ đô Nước Âu lạc
Cho xây thành Cổ Loa làm kinh đô * 2
Nước mở rộng khắp đồng bằng Bắc bộ
Nay thuộc huyện Diễn Châu đất Nghệ an

Biên giới ta từ ngày đó mở rộng
Đến Thanh hóa-Nghệ An của ngày nay
Qua nghìn năm Bắc thuộc vơi đắng cay
Ta bước vào cuộc Trường chinh không dứt

Trên dẫn xuống Phương Nam miền Duyên hải
Tịnh–Bình-Thiên đến Quảng Nam-Bình Định
Rồi tiến tiếp xuông Nam như ngày nay
Thâm ý Tàu ta vào qủi đạo họ

Tức Chư hầu mộng bành trướng không bỏ
Nhưng Tiền nhân đã chiến đấu kiêu hùng
Dẹp Bắc, tiến Nam kiên cường dũng trung
Mới có được một Việt Nam Tổ Quốc …!…

Tấc đất , gang biển Tổ Tiên
Ta không để mất đất thiêng Nước Nhà

Cao Trí Dũng

* 1 - Nay là Tỉnh Phú Thọ - * 2 - Đông Anh Hà Nội

No comments: