Wednesday, August 6, 2008

DÂN VIỆT MÃI ĐAU THƯƠNG

DÂN VIỆT MÃI ĐAU THƯƠNG

Mắt ứa lệ Em vô cùng căm tức
Con Dân Việt đã bao ngày đau thương
Tiếng kêu oan vẫn vọng khắp nẽo đường
Bao nhiêu năm bị bạo tàn trấn áp

Ôn Lịch sử Quê Hương Dân Hồng lạc
Một giống nòi rất anh dũng kiên trung
Đã một thời đuổi phương Bắc đường cùng
Khiến giặc Tống phải cao bay xa chạy

Nhưng khốn thay từ ngày bọn giặc Đỏ
Chia đôi Nước , lấn chiếm luôn Miền Nam
Gây tang tốc chuyên trấn áp bạo tàn
Tạo vết hằn đau Tim óc Dân Việt

May còn các Nhà Dân Chủ dũng liệt
Chí Cha Ông được nối tiếp kiên cường
Thanh niên ơi Đứng lên Cứu Quê Hương
Với Chí nguyện dựng xây lại Đất Nước

Chuyện ưu tiên XUỐNG ĐƯỜNG ta đi trước
Và tiếp ứng mọi tầng lớp Đứng lên
Mọi Tôn Giáo Tín đồ góp lửa thêm
Với Dân Oan cả Nước ta Vùng dậy

Phải đòi lại những gì giặc cướp lấy
Với Đất Biển họ dâng bán cho Tàu
Để Quê hương Dân-Chủ-hóa thật mau
Và Nhân Quyền mọc rể sâu Đất Mẹ

Hỡi Thanh Niên sớm ngày ta về lại
Trên Quê Hương thân thương Đất Mẹ ta
Góp công sức dựng xây đẹp Sơn hà
Cho Đất Nước Việt Nam ta Bừng Sáng

Là Tuổi trẻ với sức mạnh hùng tráng
Cùng Công nhân - Công nông ta ĐỨNG LÊN
Nối nghiệp Cha Ông là con cháu Rồng Tiên
Các Tôn giáo hết thảy cùng Tranh đấu

Hỡi Sinh viên-Học Sinh có nghe thấu
Tiếng Dân Oan khắp cả Nước rên la
Họ bị cướp hết đất đai cửa nhà
Họ lang thang khiếu kiện khắp đây đó

Một Chính Quyền tham ô lũ giặc đỏ
Chuyên rình mò và khủng bố Dân ta
Mất tính người chúng là loài Qủi ma
Giỏi trấn áp , đánh đập ...bắt tù tội

Hỡi Toàn Dân tràn XUỐNG ĐƯỜNG chống đối
Bọn Đảng tri Đĩnh Cao gì đê hèn
Chúng Buôn Dân ,Bán Nước và bon chen
Thu vét hết tài sản Dân khốn khổ ...

Ta Quyết tâm Chuyến này phải lật đổ
Bọn Đảng tri Lũ giặc đỏ gian manh
Chuyên hù dọa ,và trấn áp Dân lành
Dân khốn đốn bị đè đầu , cởi cổ ...

Cao Trí Dũng

No comments: