CHUYỆN CHÓ CON MỞ MẮT 
Chó con sinh chỉ ba ngày mở mắt 
Nhưng Việt Cộng vẫn Cộng sản chính chuyên 
Và Đảng trị Cộng sản vẫn nắm quyền 
Không thức thời như Cộng sản các Nước 
Kìa Liên Xô nôi Cộng sản Thế giới 
Chẳng Đỉnh Cao nhưng bén nhạy quá trời 
Cởi vứt bỏ thuyết Mác-Lê lổi thời 
Rồi Ba-Lan,Tiệp ,Đông Đức tiếp đổ 
Kéo đi tuốt cả Đông Âu sụp đổ 
Nay Bắc Hàn Nước cừ khôi … cởi bỏ 
Đang chuyển mình thoát Chủ Nghĩa tối ưu 
Vì họ thấy Thuyết Mác Lê đói khổ 
Chỉ Việt Nam có Đĩnh Cao trí tuệ 
Ưu việt nhất ,bám víu thuyết Mác-Lê 
Vẫn bạo tàn, trấn áp , tù lê thê 
Bắt mọi người khác chính kiến ,tư tưởng 
Các Nước ấy hết chuyên chính vô sản 
Họ mở mắt thoát chủ nghĩa lổi thời 
Giờ lúc này họ tiến lên ngon hơn 
Chào cái ngu của Mác-Lê Chủ nghĩa 
Còn Việt Nam vẫn tôn thờ ác qủi 
Chuyên cái nghề bán Nước và buôn Dân 
Đem Đất biển dâng kẻ Thù phương Bắc 
Đúng Đĩnh Cao Lãnh đạo chi ngu đần 
Cái Chủ thuyết tôn thờ Đảng ăn cướp 
Chuyên chiếm dụng tài sản của Nhân dân 
Lo bắn giết để dễ bề thôn tính 
Cướp đất nhà ,ruộng vườn mất đi dần 
Ai khiếu kiện hay giúp người bé miệng 
Thì hù dọa với trăm ngàn kiểu cách 
Bắt làm việc,trù dập và đánh đòn 
Bị chiếu tướng, bị đè đầu cởi cổ 
Còn những nhà Dân chủ và tiến bộ 
Bị Chụp mủ là” chống đối nhà nước” 
Hay chiếc mủ là “ phá rốI trị an” 
Hoặc mũ khác “ phá Đoàn kết Dân Tộc” 
Nhiều mủ nữa “chống nhân viên công lực” … 
Họ làm nên quá rất nhiều loại mủ 
Nhưng chung nhất và thông dụng mủ này 
Là chụp cao bởi cái mủ” PHẢN ĐỘNG” 
Một chế độ gọi “ bạo lực Cách Mạnh” 
Để dể bề khủng bố hại người Dân 
Để hù dọa Bịt Miệng cả Toàn Dân 
Làm mọi người luôn âu lo sợ hãi 
Đúng như vậy Báo chí toàn của Đảng 
Trong cả Nước không một báo tư nhân 
Thì có ai nêu tiêu cực ra đâu 
Để ánh sáng của Công lý soi đến 
Kinh hãi nhất là chế độ hộ khẩu 
Để dể bề theo dỏi và rình mò 
Cả ban đêm bất thần đến gỏ cửa 
Là y như có người bị bắt đi ….!..!..! 
Chúng lười ươi Nhũng Tham thành cơ cấu 
Người Dân Oan mất nhà đi lang thang 
Khắp non sông phố thị mọi thôn làng 
Ta cán bộ ở lầu , đi xe xịnh 
Báo chí Đảng toàn Báo chí xu nịnh 
Luật pháp Đảng thường xài toàn lụt rừng 
Chuyên chụp mủ ,trấn áp khổ Dân Tộc 
Một chế độ bạo lực chẳng ai ưng 
Ta thấy đó các Nhà Dân chủ Việt 
Đều rủ nhau đi vào tù hết trơn 
Chỉ vì họ đòi Nhân Quyền-Dân Chủ 
Cho nhân Dân ,cho Dân Tộc Việt Nam. 
Cao Trí Dũng
MỤC LỤC
- BITCOIN (1)
- CÁC ĐẲNG LINH HỒN (7)
- CÁC THÁNH (2)
- CHIẾN HỮU (1)
- DỊCH CORONA (1)
- GIÁO SĨ (6)
- LỄ TÌNH YÊU (1)
- LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (6)
- LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG (5)
- LÒNG THƯƠNG XÓT (1)
- MÙA LẼ TẠ ƠN (7)
- QUÊ HƯƠNG (11)
- SAM HOI MUA CHAY (1)
- THÁNH GIA THẤT (24)
- THÁNH LINH (9)
- Thơ Đám Cưới (2)
- THO DAU TRANH (33)
- THƠ ĐỨC MẸ (40)
- THƠ ĐỨC MẸ LAVANG (3)
- THƠ NIỀM TIN (5)
- THƠ THÁNH TÂM (6)
- THƠ TÌNH (3)
- THƠ CÁC THÁNH (93)
- THƠ CHIẾN SĨ (93)
- THƠ CHÚA (16)
- THƠ CHÚA G S (2)
- THƠ CHÚA - (41)
- THƠ CHÚA - ĐỨC MẸ (23)
- THƠ CHÚA PHỤC SINH (12)
- THƠ CURSILLIO (140)
- THƠ ĐAN SĨ (72)
- THƠ ĐẠO (921)
- THƠ ĐẤU TRANH (704)
- THƠ ĐỜI (35)
- THƠ ĐỨC MẸ (6)
- THƠ ĐỨC MẸ (531)
- THƠ GIÁNG SINH (154)
- THƠ HỌC TRÒ (76)
- THƠ QUÊ HƯƠNG (175)
- THƠ THÁNH TÂM (1)
- THƠ THÁNH THỂ (16)
- THƠ THIÊN THẦN (1)
- THƠ TIN MỪNG (1)
- THƠ TÌNH (341)
- THƯƠNG KHÓ (1)
- TÌNH THƠ (31)
- TÌNH THƠ Đạo (13)
- TÌNH THƠ ĐẠO (8)
- TÌNH XUAN QUÊ HƯƠNG (5)
- Valentine (1)
NHỮNG WEBSITES THƠ CTD
Wednesday, August 6, 2008
CHUYỆN CHÓ CON MỞ MẮT
Labels:
THƠ ĐẤU TRANH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
 
 
 
No comments:
Post a Comment