Wednesday, August 6, 2008

VÙNG DẬY NGAY ĐỪNG CHẦN CHỜ

VÙNG DẬY KHÔNG CHẦN CHỜ

Hỡi Toàn Dân con Hồng Lạc Kiêu dũng
Sao chưa chịu vùng dậy lật Cộng Quân
Sống trên đe dưới búa bọn Đảng trị
Sao cúi đầu mãi sợ hãi câm lặng

Hãy nhớ lại một Công Đoàn Đoàn Kết
Đất Ba-lan Cộng sản đổ ngay liền
Còn Việt Nam là nòi giống Rồng tiên
Sao ngủ yên câm nín không vùng dậy

Đến Liên xô chính Thành Trì Cộng sản
Nơi sinh quán của Lê-nin , Sta-lin
Cũng phải sập trước cao trào Dân Chủ
Tiếp đổ theo hết các Nước Đông Âu

Đến Litunia , Nam Tư và Đông á
Bị Sụp đổ do Dân Chủ -Tự Do
Họ đâu có bốn ngàn năm Văn hiến
Họ đâu có truyền thống chống ngoại xâm

Mà họ đã vùng dậy dẹp Cộng Quân
Còn Dân Ta mãi cam phận nín câm
Để Cộng sãn chúng đè đầu cởi cổ
Thanh niên đâu, kỳ vọng của toàn Dân

Hẵy noi gương, nối tiếp chí Tiền Nhân
Các Tôn Giáo , Réo gọi Dân Vùng lên
Quyết phen này không để lở cơ hội
Cùng Dân Oan Xuống Đường thãy ĐỨNG LÊN

Hỡi Dũng khí Thanh Niên của Thế hệ
Gương Quật khởi, Kiên cường của Tổ Tiên
Hãy noi Gương Trung Dũng Ta VÙNG DẬY
Giải thể sạch Bọn Đảng Trị phen này

Thanh Niên ,Nam Nữ Vùng lên
Quyết tâm Dẹp Cộng viết Trang Sữ Hùng

Cao Trí Dũng

No comments: