Wednesday, August 6, 2008

TẤT CẢ CHO NON SÔNG DÂN TỘC

TẤT CẢ CHO NON SÔNG DÂN TỘC

Đã đến rồi thời cơ của Đất Nước
Toàn Dân ta hãy đồng loạt tiến lên
Các Tôn giáo Đoàn kết cùng kết liên
Mọi địa phương tràn xuống đường đồng loạt

Mọi Dân oan bị chiếm nhà mất đất
Chần chờ gì mà không chịu đứng lên
Hỡi Sinh viên , học sinh với Thanh niên
Hãy vùng dậy với công nhân cả Nước

Vì áp suất công phẩn mãi từ trước
Đã đến lúc sôi dậy lửa hờn căm
Mãi lâu nay bị dồn ép quá rồi
Giờ Lịch sử Non sông Việt dậy sống

Thủy triều dâng Đất Tiền Giang biến động
Cùng cả Nước Dân ba Miền Vùng lên
Đòi lại hết nhà đất bị cưởng chiếm
Với tài sản bị cướp bởi Chính Quyền

Đất ruộng vườn với nhà cửa gắn bó
Bao công lao , tích lũy của ngườiDân
Chiếm bán đi bỏ túi riêng bao lần
Đồ tham tàn bọn Quan quyền cướp bốc

Một Chính Quyền bọn tham nhũng ăn cố
Trước nổi khổ của Dân Tộc Quê mình
Nhưng đã hơn ba mươi năm lặng im
Các cơ sở họ mượn giờ cướp nốt

Các Tôn giáo đâu rồi không ráo rốt
Cùng Đứng lên với toàn Dân Xuống Đường
Với Trách nhiệm ta giải cứu Quê Hương
Để Đất Nước có Tự Do Dân Chủ…

Đồng bào ơi kéo Xuống Đường hết thảy
Ta Quyết tâm giành lại trọn Quê Hương
Hãy mau lên giới trẻ Việt ngoan cường
Chung tay nhau ta viết Trang Sử Mới

Cao Trí Dũng

No comments: