Monday, August 4, 2008

THẢM SÁT HUẾ MẬU THÂN

THẢM SÁT HUẾ MẬU THÂN
(1968)
Cùng thân nhân của nạn nhân bị giết
Đi tìm chồng ,tìm cha hoặc tìm con
Gần hai tháng qua chết sống mất còn
Chả ai hay cũng không một ai biết

Những người nhà của nạn nhân thảm thiết
Họ khóc than nghe thiểu não lắm thôi
Đào nơi này bới nơi khác khổ ơi
Mặt người nào người nấy trông thấy thảm

Có những hầm xác chết chồng mấy lớp
Họ bị cột từng chùm năm mười người
Chết vì đâm hay cuốc xán vào đầu
Bị lấp vội xác sấp ngửa lộn xộn

Có những hầm xác nạn nhân nguyên vẹn
Tay bị trói bắt ngoặt ra đàng sau
Xỏ giây điện hay giây thừng với nhau
Miệng nhét giẻ lấp vội kiểu chôn sống

Các người thân nạn nhân miệng mếu máo
Ngồi khóc than trông thấy tội vô cùng
Họ vất vã tìm xới được xác chồng
Ôm lấy xác bọc ny lon gào thét

Ngày hôm sau hẹn đi tìm nơi khác
Tay ni-long tay di ảnh người thân
Họ thất thểu đào xới và mò lần
Ước tìm được xác người nhà bạc phận

Có một nơi ở sâu xa khe suối
Có cái tên được gọi Khu Đá Mài
Hơn trăm cái sọ với các loại xương
Toàn thường phục sọ đánh bể trước trán

Tết Mậu Thân bi thảm Đất Xứ Huế
Mỗi lần Xuân lại rung mình rợn ghê
Đầy áo tang khăn tang buồn nảo nề
Lại giổ bái mỗi nhà vào dịp Tết ..!…

Cao Trí Dũng

No comments: