Wednesday, August 6, 2008

NGƯỜI VIỆT CÙNG NGỒI LẠI

NGƯỜI VIỆT CÙNG NGỒI LẠI

Là người Việt ta xác định điều này
Không ai thương Dân tộc hơn chính ta
Không muốn người áp đặt Quyền Tự Do
Chẳng thích ai tước đoạt Tụ Do ấy

Ta thừa hiểu một sức mạnh Dân Tộc
Nó Dũng mãnh và rất đổi kiên cường
Không sức nào sánh được Nghĩa yêu thương
Bằng sức mạnh xuất phát Tình Dân Tộc

Tôi khẩn khoản cùng Đồng Bào mọi giới
Hãy dấn thân nhập cuộc và đấu tranh
Hướng tâm về Quê Hương Đất Nước mình
Với đòi hỏi cho Nhân Quyền - Dân Chủ

Đang từng giọt đớn đau nơi tù tội
Các nhà Dân Chủ bị giam cầm vì sao
Một ngựa đau cả tàu không ăn cỏ
Ôi gian khổ Dân tộc mình biết bao

Và tại sao Dân Oan đang Tranh đấu
Đòi trả lại nhà ruộng vườn cho Dân
Bị cướp cạn , cướp trắng bao nhiêu lần
Do Quan Quyền các địa phương cậy thế

Lập“ Hội đồng Đoàn kết Dân Tộc ” Việt...
Chuyên Đất Nước mình ngồi lại với nhau
Người Việt mình cùng bàn định trước sau
Với tự quyết , tự cường cho Tổ Quốc

Ước một ngày người Việt Ta kỳ vọng
Sống Nhân Quyền nở rộ Hoa Tự Do
Ta hít thở khí Dân Chủ ấm no
Ôi Mừng vui Ngồi lại Bàn việc Nước

Cao Trí Dũng

No comments: