Wednesday, August 6, 2008

MẸ VIỆT NAM KHỔ ĐAU

MẸ VIỆT NAM KHỔ ĐAU

Ôi Quê Hương Mẹ Việt Nam đau khổ
Dân hờn căm Bọn khát máu bạo tàn
Gây tang tóc khắp Đất Mẹ tràn lan
Quyết gom lửa dẹp tan bọn giặc đỏ

Khí căm hờn tận trong nhà ngoài ngỏ
Tim dập dồn như sóng biển cuồng phong
Bao nhiêu năm Dân Tình cảnh long đong
Mong Bình minh cho Non Sông sáng tỏ

Nhớ Quê Hương Ngày Sài-gòn bỏ ngỏ
Buồn vận Nước lệnh trên bỏ súng hàng
Ta đau buồn đầu óc lắm ngổn ngang
Lửa thù dâng cả Miền Nam tủi hận

Ta xót thương buồn Đất Mẹ bạc phận
Bao lầu đài phố xá đẹp Trời Thơ
Nhìn cảnh trí Quê Hương Mẹ ngẩn ngơ
Giờ khốn khổ dưới tay Cộng sát máu

Nhớ xưa kia ta kiêu hùng chiến đấu
Mong yên bình cho Dân Việt ấm no
Nguyện Dân mình sống Dân Chủ-Tự do
Ta chẳng quên ngày đêm săn lùng giặc

Đất Miền Nam khắp bốn Vùng Chiến Thuật
Quân giặc đỏ quyết lấn chiếm rình mò
Phá Yên Bình của Miền Nam Tự Do
Nhằm Thống Trị kiểu Vô Sản gian ác

Nhưng vận Nước lệnh bàn giao trận mạc
Ta xót thương đành ngưng chiến từ đây
Nay xứ người sống còn được bao ngày
Dẫu tuổi già , nhưng không quên Tranh đấu

Đến lúc này Dân tình chịu hết thấu
Vì Quan Quyền cướp nhà đất Dân ta
Họ thất thểu cảnh bơ vơ không nhà
Đành XUỐNG ĐƯỜNG đòi tài sản bị cướp…

Bóng Dân oan khắp mọi Miền Đất Nước
Lên Cửa Quyền tận Hà Nội - Sài Gòn
Mong Lãnh Đạo giải quyết cho Dân Oan
Trả ...Đền bù ...sao Tình-Lý thích hợp ..!

Không giải quyết kêu gọi mọi tầng lớp
Ta Vùng lên hết mọi giới XUỐNG ĐƯỜNG
Cả Dân Tộc Gương Cha Ông Kiên Cường
Quyết lần này dẹp Bạo Tàn Đảng Trị

Để Nhân Dân bày tỏ mọi Suy nghĩ
Để Dân Tộc có Nhân Quyền Tự Do
Toàn Đất Mẹ vui Hạnh Phúc - Ấm No
Sống Yên Vui với Tự Cường - Dân Chủ

TỰ DO ÔI TỰ DO CHO VIỆT NAM
PHẢI TRANH ĐẤU TA MỚI CÓ TỰ DO
TÌM TỰ DO NGỒI YÊN LẤY GÌ CÓ
DẸP ĐẢNG TRỊ ... TA MỚI CÓ TỰ DO

Cao Trí Dũng

No comments: