HÀO KHÍ NHỮNG ANH HÙNG
Thương Linh Mục Lý vướng mãi cảnh tù tội
Vì muốn mưu cầu cho Nhân Quyền - Tự Do
Cộng tham nhũng… Dân bửa đói bửa no
Như nô lệ …thấy Đồng bào khốn khổ ..!
Bị đè đầu cởi cổ Dân gian khó
Quyết đấu tranh đòi hỏi quyền con người
Không thể được bị trị bởi lười ươi
Xưng Đĩnh Cao mà hèn nhát đồi bại
Chúng buôn Dân bán Nước chuyên ăn hại
Cha yêu Dân yêu Nước chẳng sá chi
Mãi vào tù ra khám không sợ gì
Chỉ yêu Dân yêu Nước bị bắt hại
Cha con người trung dũng chẳng sợ hãi
Tâm hồn Cha yêu Dân Nước vô vàn
Thân thể Cha bị ngọc nát vàng tan
Qua câu nói“Tự do hay là chết ”
Nói lên được Cha kiêu hùng quyết liệt
Với tâm ý nồng nhiệt khổ bất cần
Cha hy sinh tù tội vì yêu Dân
Muốn Đồng bào thoát được ách Cộng đỏ
Cha từng nói chúng “ lười ươi cả đám ”
Chúng trấn áp ép cung Cha chẳng lay
Cha chấp nhận cảnh khốn khổ tù đày
Vì tự do – Nhân quyền và Dân Chủ
Mẹ Việt Nam Mẹ vui mừng- hãnh diện
Những đứa con quyết liệt mãi đấu tranh
Như Nguyền văn Lý, Lê thị công Nhân
Còn nhiều nữa… nhà Dân Chủ Dân Tộc
Họ những LÝ NHÂN chứng nhân của Tổ Quốc
Một Đất Nước dũng liệt và kiêu hùng
Họ qúi hóa những con ngoan Lạc Hồng
Không sợ hãi bất chấp mọi nguy khốn
Họ anh hùng không qùy lụy giặc đỏ
Họ phản đối bọn bán nước buôn Dân
Họ thán phục công Cha Ông bao lần
Đã giử Nước đánh đuổi quân Phương Bắc
Đúng Anh hùng ! những đức con của Mẹ
Dẫu Đất nước ngàn năm nô lệ Tàu
Cả trăm năm lệ thuộc bọn giặc Tây
Vẫn trung dũng không chịu để mất Nước
Ta hậu thế Đứng lên cùng nối bước
Công dựng Nước giử Nước của Cha ông
Là Thanh niên quyết kiên cường đi đầu
Để lật trang Sử mới cho Dân tộc
Ta quyết tâm bảo vệ biển – biên giới
Dẫu Nước nhỏ chẳng ngán bọn lân bang
Chúng Nước lớn và mặc dân số đông
Ta có tâm lòng quyết bảo vệ bờ cỏi
Là Thanh niên các bạn luôn tự hỏi
Tàu bành trướng muốn nuốt trửng Nước ta
Ta chủ bại chịu nô lệ Hán à
Quyết đứng lên Thanh niên bảo vệ Nước
Ta chuẩn bị với tâm hồn tiến bước
Dẹp giặc Cộng bọn Đảng trị nội xâm
Rồi canh chừng sẵn sàng chống ngoại xâm
Để kiến tạo Nước hùng cường Dân chủ
Một Việt Nam tiên tiến và Tự chủ
Không chịu thua các Nước bạn lân bang
Cùng Toàn Dân ta tiến lên nhịp nhàng
Quyết dựng xây Nước Tự do hùng mạnh
Cao Trí Dũng
MỤC LỤC
- BITCOIN (1)
- CÁC ĐẲNG LINH HỒN (7)
- CÁC THÁNH (2)
- CHIẾN HỮU (1)
- DỊCH CORONA (1)
- GIÁO SĨ (6)
- LỄ TÌNH YÊU (1)
- LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (6)
- LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG (5)
- LÒNG THƯƠNG XÓT (1)
- MÙA LẼ TẠ ƠN (7)
- QUÊ HƯƠNG (11)
- SAM HOI MUA CHAY (1)
- THÁNH GIA THẤT (24)
- THÁNH LINH (9)
- Thơ Đám Cưới (2)
- THO DAU TRANH (33)
- THƠ ĐỨC MẸ (40)
- THƠ ĐỨC MẸ LAVANG (3)
- THƠ NIỀM TIN (5)
- THƠ THÁNH TÂM (6)
- THƠ TÌNH (3)
- THƠ CÁC THÁNH (93)
- THƠ CHIẾN SĨ (93)
- THƠ CHÚA (16)
- THƠ CHÚA G S (2)
- THƠ CHÚA - (41)
- THƠ CHÚA - ĐỨC MẸ (23)
- THƠ CHÚA PHỤC SINH (12)
- THƠ CURSILLIO (140)
- THƠ ĐAN SĨ (72)
- THƠ ĐẠO (921)
- THƠ ĐẤU TRANH (704)
- THƠ ĐỜI (35)
- THƠ ĐỨC MẸ (6)
- THƠ ĐỨC MẸ (531)
- THƠ GIÁNG SINH (154)
- THƠ HỌC TRÒ (76)
- THƠ QUÊ HƯƠNG (175)
- THƠ THÁNH TÂM (1)
- THƠ THÁNH THỂ (16)
- THƠ THIÊN THẦN (1)
- THƠ TIN MỪNG (1)
- THƠ TÌNH (341)
- THƯƠNG KHÓ (1)
- TÌNH THƠ (31)
- TÌNH THƠ Đạo (13)
- TÌNH THƠ ĐẠO (8)
- TÌNH XUAN QUÊ HƯƠNG (5)
- Valentine (1)
NHỮNG WEBSITES THƠ CTD
Friday, August 1, 2008
HÀO KHÍ NHỮNG ANH HÙNG
Labels:
THƠ ĐẤU TRANH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment