Wednesday, August 6, 2008

GÂY TAI ƯƠNG PHẢI TRẢ GIÁ

GÂY TAI ƯƠNG PHẢI TRẢ GIÁ

Dòng Thơ ta sục sôi máu căm phẩn
Vì Lãnh Đạo , bọn Trí Tuệ Đỉnh cao
Chúng gian ác chuyên trấn áp Đồng bào
Giờ bày trò phỉ báng các Thượng tọa

Nghề bọn họ gây oan nghiệt tai họa
Từ cổ chí kim xưa nay chưa từng
Báo chí nhà nước đồng lỏa không ngừng
Chỉa ngòi bút đâm nát lưng Tu sĩ

Từ xa xưa chỉ Chế độ Đảng Trị
Họ độc tài tàn bạo gây tai ương
Họ hèn nhát Bán Dân-Nước đau thương
Dân cứ tưởng sinh khí sớm trở lại

Họ kỳ vọng mà không khỏi ngần ngại
Bọn ác quỉ kiêu tinh lũ vô thần
Mất tình người tựa lủ qủi ác nhân
Vẫn vô tâm trước nổi khổ đồng loại

Nổi Dân oan chính họ gây tai hại
Chỉ súc vật quay lưng với Đồng hương
Mất tính người mặc Dân tình đau thương
Cứ tưởng bở muôn năm Đảng tồn tại

Họ nghiệt ngã tự sát ...giết Đồng loại
Trời thấu chăng ngột ngạt khổ Dân Tình
Mau Thế Nước nguyện Trời Đất Cứu tinh
Vận hội mới họa Trời tru Đất diệt

Triệt tiêu chúng… cứu Non sông Đất Việt
Ngày tàn của bọn ma vương tới nơi
Đừng tưởng ôm khư chiếc ghế cả đời
Gây oan khiên sớm ngày phải trả giá ..!

Cao Trí Dũng

No comments: