Monday, August 4, 2008

CÁCH MẠNG VÔ SẢN

CÁCH MẠNG VÔ SẢN

Đất Miền Nam Đồng Bào Đang hạnh phúc
Vào ngủ niên –Năm lăm đến sáu mười
Trời Miền Nam yên vui vọng tiếng cười
Nữa Quê hương sống Tự Do-Dân chủ

Nhưng Miền Bắc khốn khổ những năm ấy
Cải cách ruộng đất giết cả triệu người
Rồi Nhân văn Giai phẩm chết khổ ơi
Bỏ mạng đến hàng chục ngàn không ít

Ngày an vui mất dần giặc lấn chiếm
Từ miền Bắc vào gây chiến nội xâm
Khiến xóm làng ngày một mất bình an
Rồi chiến tranh du kích thành qui ước

Dân tộc ta như đến hồi bạc phước
Cảnh nội chiến người Việt giết lẫn nhau
Đất nước ta Quê hương đến bạc màu
Vì nhuốm phải mùi khói sương lửa đạn

Đến bảy lăm giặc đỏ vào khốn nạn
Dân hoảng sợ bỏ Nước trực biển khơi
Kẻ ra khơi , người đường rừng khổ đời
Chết trôi biển ,chết rừng sâu hóc đá

Ôi Việt Nam con cái Mẹ khổ cả
Chết trôi biển , chết rừng sâu Mẹ ơi
Người bị bắn ,kẻ bị bắt khắp nơi
Con cái Mẹ sống chết vì giặc đỏ

Rồi nhà tù khắp nơi mọc như nấm
Con cái Mẹ hơn cả triệu vào tù
Nơi rừng thiêng phải lao đông âm u
Nước mắc nạn con cái mẹ chết chóc

Dân kẹt lại bị đọa đày thảm khóc
Đất trời Nam bị máu đổ thịt rơi
Thỏa lòng ác bọn vô sản hóa đời
Thân trâu ngựa khốn dư âm vô sản

Cao Trí Dũng

No comments: