Tuesday, November 18, 2008

VỀ THĂM MỘ BẠN

VỀ THĂM MỘ BẠN

Về Sài gòn tao ghé thăm mộ Bạn
Tù Tiên lãnh bọn giặc Cộng cho ra
Hiệp bệnh nặng vì bao tử được tha
Nhưng về rôi nó cô đơn buồn bã

Con vợ nó tham tiền theo Cán bộ
Bắt luôn mấy đứa bé con lìa cha
Đợi khi vợ đi buôn không có nhà
Nó rình mò tìm gặp con thật khổ

Sống cảnh đó bệnh Hiệp càng thêm nặng
Có con vợ ở nhà không cho thăm
Nó đuổi Hiệp như một kẻ lạ xa
Tội thằng Hiệp thêm buồn quá nó chết

Ngày nó chết vợ con chả thăm viếng
Vì con vợ độc ác loài vô tâm
Chỉ có bà Mộng Hoa và it cô em
Bà Mộng Hoa, mầy nhớ trước họa sĩ

Tiệm vẻ Bà bên hàng không Đà nẵng
Ngày ra tù gặp em nó Mộng huyền
Cho tao hay Hiệp chết tao sửng sốt
Giờ mỗi khi cầu các Đảng Linh hồn

Tao vẫn cầu Anlêxù Bổn mạng nó
Nhớ hồi đơn vị tao Hiệp đi lễ chung
Qua bên đồi đi Lễ Cha Nguyễn Thanh
Tao với nó nhiều kỷ niệm thân thiết

Chính vì thế chổ bạn bè thương nó
Vẫn không quên dáng dấp và nụ cười
Của những ngày nằm hầm ếch khổ ơi
Bạn bè Đơn vị tao chưa gặp ai cả ..!

Lạc-Vi-Triều-Lợi-Đào-Chinh-Truyền-Để
Chĩnh-Thình-Vĩnh-Phán nhớ mặt không quên
Mỗi một người tao nhớ cả thói quen
Ước có ngày gặp lại ai còn mất.

Cao Trí Dũng

No comments: