Thursday, November 13, 2008

THẦY CHỌN VÀ SAI ĐI

THẦY CHỌN VÀ SAI ĐI

Chúa nói với tôi qua mọi biến cố
Mỗi biến cố lời mời gọi Tin yêu
Qua từng biến cố Chúa yêu tôi nhiều
Tình Chúa thương gọi… tôi cần đáp trả

Hôm nay Ngài gọi “Hãy Phúc âm hóa ”
Nơi con đi , con ở , mọi môi trường
Chúa gọi tôi hướng Trời là Quê hương
Nơi Quê Trời chốn Vinh Quang hằng sống

Nay anh em dự khóa Phúc âm hóa
Chúa gọi cấp bách sai đi vào lòng đời
Mùa Thu hoạch bề bộn lắm ai ơi
Hãy nhanh chân tiến ra đồng lúa chín

Phúc âm hóa Thầy gọi ta nhập cuộc
Hãy ra quân… hương lúa chín thơm tho
Bông lúa vàng Phúc âm hóa Trời cho
Ta năng động trong sứ vụ Rao giảng

Hãy nguyện cầu đừng chán nản bỏ cuộc
Với giá nào ta kiên trì tiến lên
Phúc âm hóa ra đi với nổi niềm
Tin yêu Chúa dâng hiến đời phó thác

Theo chân Thầy ta đi vào Sa-mạc
Nguyện Ơn giúp Phúc âm hóa môi trường
Hoa Tin Mừng thơm ngát đượm sắc hương
Tỏa lan đi khắp môi trường Thế giới

Biến hóa hết mọi tâm hồn được gọi
Sống hành động đúng theo Lời sai đi
Hãy ra đi thu về nhiều hoa trái
Cho Thế giới rộn rã Tình yêu thương

Khi sâu vào mọi môi trườngTruyền giáo
Phúc âm hóa hành trang về Quê hương
Nhớ nghe bạn nung nấu lòng yêu thương
Nguyện theoThầy Phúc âm hóa Thế giới

Cao Trí Dũng

No comments: