Wednesday, November 12, 2008

NHỮNG NÉN BẠC SINH LỢI

NHỮNG NÉN BẠC SINH LỢI

Dụ ngôn hôm nay nói lên sự dứt khoát
Phải thi hành các công việc Chúa giao
Dồn tâm lực hoàn thành thật chu đáo
Tròn bổn phận trong khi đợi chờ Ngài

Hãy tin yêu dấn thân vào Thế giới
Với niềm tin ngay cả cần dám liều
Hãy dấn thân với trọn cả tin yêu
Mỗi yến bạc nặng đến ba lăm ký

Thánh ân quả rất phong phú đừng phí
Gia sản Nước Trời Chúa giao cho ta
Ngài tín nhiệm trao luôn cả Nước Cha
Để cho ta cố làm lợi mau lẹ

Chẳng có sứ vụ nào hơn kém hay nhỏ bé
Tín nhiệm ta bất kỳ công việc nào
Biết đầu tư sức lực nhân Danh Ngài
Chủ giàu có trong dụ ngôn hẳn biết

Tài sản Chủ …cũng có thể mất hết
Thế mà Ông giao trách nhiệm cho ta
Mong được lợi nhuận bất chấp hiểm nguy
Vốn liếng Ông trao không phải là ít

Đối chiếu với cách Chủ Ông tín nhiệm
Bất chấp hiểm nguy vốn liếng trao không
Một yến tương đương sáu ngàn ngày công
Cũng thế… bao Thánh ân Chúa trao trong cuộc sống

Trong đó một người không yêu kính chủ
Đào chôn nén bạc không để sinh lời
Chúa cho đuổi anh không cho dự tiệc
Bị ném ra ngoài khóc lóc trọn đời

Anh mất hết vì không dám mạo hiểm
Không chịu nhập cuộc lo việc Nước Trời
Bạn không thể ngồi mát ăn bát vàng
Chỉ tay năm ngón , sai bảo thiên hạ

Hãy nhận trách nhiệm và dám phục vụ
Cố lo toan liệu… việc Chủ trao cho
Chứ không đem chôn vịnh cớ quanh co
Nếu biết làm lợi phần thưởng bội hậu

Chúng ta chấp nhận dụ ngôn thách đố
Triều đại Chúa dạy từ trong mỗi người
Chứ không phân biệt yên phận ngồi chơi
Nó là kho tàng, sung mãn và hữu hiệu

Nếu từ chối Rao Lời với mạo hiểm
Vào thế giới …vào sâu đáy lòng người
Nếu sợ sệt phải hy sinh …ươn lười
Thì làm sao nhận mình là Ngôn sứ …

Lịch sử kỳ thị người da đen tại Mỹ
Nhờ bà Rosa Parks chấp nhận rủi ro
Sản sinh ra Quyền Dân sự Quốc gia
Đến Martin Luther King da đen giải phóng

Là ngôn sứ áp dụng cho cuộc sống
Cần mạo hiểm trong Danh Chúa Kitô
Cần hy sinh chấp nhận không phải lo
Phó dâng Chúa mọi lo toan nếu có …

Cao Trí Dũng
__________________

No comments: