Tuesday, November 18, 2008

CẦU MONG VIỆT NAM THAY ĐỔI

CẦU MONG VIỆT NAM THAY ĐỔI

Tau còn nhớ cái ngày tàn cuộc chiến
Mày gục chết ta ôm mày vào lòng
Tao hơn mày thấy Sài-gòn bỏ không
Sau khi nghe lệnh đầu hàng bỏ súng

Uổng nhiều năm tao mày cùng chiến tuyến
Mày hơn tao được chiến hữu cất chôn
Còn tao sống tha phương như mất hồn
Đời lưu vong thấy buồn chán đáo để

Đời buồn vui tao vẫn hướng Đất Mẹ
Quê hương mình buồn vận Nước bỏ đi
Đời khốn khổ sống hơn mười năm tù
Bao gian nan còn sống là may lắm

Mấy đàn anh họ hèn nhát tháo chạy
Để đa số các Chiến hữu đi tù
Một số ít may phước họ vượt biên
Được đến nơi bến bờ Tự do sớm

Món nợ Nước biết ngày nào trả được
Bao binh đoàn phải bỏ súng đầu hàng
Cả Miền nam yên ấm giờ tan hoang
Bị thu hẹp hình Non sông chữ S

Vì bọn đỏ lũ buôn dân bán Nước
Cắt đất liền , hiến hải đảo biển đông
Dân khốn khổ họ kêu oan đau lòng
Vì răng môi có ngày mất luôn Nước

Nạn tham ô cắt mình Mẹ lở loét
Uớc Công bình-Công lý thể hiện cho
Để Dân tình được sống trong ấm no
Cho Dân Việt hưởng Tự Do -Dân Chủ

Nên Hiệp thông ta cầu nguyện lên Chúa
Xin Ơn trên hộ trì thương Dân ta
Có được ngày về Đoàn tụ Quê nhà
Hãy Xuống đường Việt Nam sẽ thay đổi

Cao Trí Dũng

No comments: