Tuesday, November 25, 2008

THANH THỎA LÊN ĐƯỜNG

THANH THỎA LÊN ĐƯỜNG

Kể anh nghe đời vui buồn em gặp
Thủa ngây thơ ngày áo trắng học trò
Buổi ban đầu chưa yêu chẳng buồn lo
Thấy hồn mình chả sửng sờ vương vấn

Có những ngày thời đi học mưa nắng
Có yêu thương , có cải vả giọt sầu
Vui thì nhiều mà buồn chẳng biết đâu
Rồi lệ rơi nhuốm ít nhiều thay đổi

Duyên tình mình bởi đâu sinh lầm lổi
Mang hận sầu vấn vương giửa cuộc đời
Bao chung đụng đau thương gây cho người
Con thuyền đời với sóng gió trôi nổi

Yêu thương có nhưng lắm khi hờn dổi
Vui yêu thương rồi giặn dử mấy hồi
Yêu nồng thắm đến nhạt nhòa dể thôi
Lại nhung nhớ rồi giận hờn nuối tiếc

Giận dổi rồi càng yêu thương tha thiết
Cuống cuồng lên nhắn gọi anh đến chơi
Anh yêu ơi nhớ nhung anh quá thôi
Mong đợi anh đến không thì em giận

Mong chiều nay ta gặp gở tâm sự
Tỏ nổi niềm cùng giải tỏa vấn vương
Để hai mình ta thanh thỏa lên đường
Đi dựng xây đời Công bằng – Công lý

Cao Trí Dũng

No comments: