Monday, November 3, 2008

TÌNH YÊU SANG NGANG

TÌNH YÊU SANG NGANG

Bổng một hôm Anh nhìn Em xa lạ
Em bế Bé trên tay Anh thấy rồi
Màu áo tím hương xưa còn nữa thôi
Lòng lệ đá ta nhìn Em bóng thoảng

Nếu hôm nào thấy em nữa …thông cảm
Đang sánh bước trên phố bên người yêu
Anh lơ đảng mỉm cười thứ tha nhiều
Cũng như em …người Tình Anh đã có

Thôi em nhé cứ bình tâm mà vui
Bên người Tình của em với tháng ngày
Anh Cầu chúc em bình yên hạnh phúc
Để đời em Duyên tình mới ngất ngây

Thôi em nhé chôn hết vào kỷ niệm
Tình yêu đầu buổi chiều hẹn đã qua
Bóng em yêu trong ta sẽ nhạt nhòa
Cuộc đời ta giờ mỗi người một ngã

Chiều đang xuống cánh chim bay về tổ
Lòng của ta vấn vương em it nhiều
Anh nhớ chiều hôm hẹn lắm thương yêu
Nhiều cảm kích về em tròn kỷ niệm …

Về tình yêu lắm khi thấy huyền nhiệm
Ta yêu nhau trước chẳng biết gì nhiều
Được ơn gọi như nam châm khác chiều
Nó thu hút như hai cực nam bắc …

Cao Trí Dũng
__________________

No comments: