Sunday, November 2, 2008

CẢM NHẬN TRONG NGÀY SINH NHẬT

CẢM NHẬN TRONG NGÀY SINH NHẬT

Mừng sinh nhật vào ngày Thu vần vũ
Kìa mây đen ủ rủ giăng chân Trời
Lá Thu vàng gió rì rào lá rơi
Buồn Việt nam bọn Quan Quyền ăn cướp

Những ngọn nến sáng soi trong đêm rước
Lệ đá buồn Mẹ Ban Ơn tràn tình
Ánh nến sáng từ tòa Mẹ lung linh
Giáo Dân về dâng lời kinh tiếng hát

Đời con đây xa Quê hương lưu lạc
Nghe Quê mình Dân khốn khổ đau thương
Nhiều Công an mặt lạnh lùng đứng đường
Tay dùi cui roi điện hồng trấn áp

Sinh nhật tôi buồn Thái hà ngột ngạt
Con cháu về mừng thọ chúc tuổi ba
Chúc cho ba thêm tuổi trẻ không già
Thương mến ba ! hoài thao thức vận Nước

Nhớ kỷ niệm sinh nhật những năm trước
Chúc mừng ba sống vui mạnh lâu năm
Nay trông Ba tỉnh táo chúng con mừng
Chúc Ba Vui sáng tác Thơ tranh đấu

Nghĩ phận người lung linh như ánh nến
Đang chiếu soi gió tắt lịm mấy hồi
Đến giờ đó nằm mãi hết đứng ngồi
Chờ ngày giờ sẳn sàng Chúa Ngài gọi

Ta nằm đó như ngọn đèn leo lét
Thua đứa bé chưa biết nói nữa kia
Con ăn năn giòng lệ hối đầm đìa
Cầu xin Ngài Bình yên về Nước Chúa

Con kỳ vọng hưởng nhan Chúa muôn thủa
Vào cỏi Phúc chốn Vinh hằng muôn đời
Vui hân hoan nơi Vinh Quang Rạng ngời
Với đàn ca tiếng mừng hát vạn tuế …

Cao Trí Dũng

No comments: