TRANG SỬ ĐẤU TRANH MỚI
Hai sự kiện Tòa Tổng Giám Mục Hà nội
Và Dòng Chúa Cứu Thế Giáo xứ Thái Hà
Ta đòi được hai khu đất phân lô ra
Từ tư bản đỏ , không cho bán bỏ túi
Ta chiến thắng tốt qúa còn gì nữa
Lời cầu nguyện cho Công lý thành công
Dẹp Tham nhũng …dẫu cho quyền lợi chung
Hơn để chúng chia lô bán bỏ túi
Bất bạo động chặn tham nhũng đen tối
Lật bộ mặt Chính quyền khéo che dù
Thế ai bảo Cầu nguyện Giáo Dân thua
Người Dân rỏ “ viết láo Báo chí Đảng”
Nạn độc tôn “ không Tự do báo chí””
Nên Tham nhũng mãi có dù che nhau
Miệng bảo diệt , Tham ô một nhu cầu
Nhưng bắt tù nhà báo nêu tham nhũng
Ta đã bão nếu để “ Tự Do báo chi”
Nạn Tham nhũng sẽ bị diệt dể dàng
Nhưng Đảng nuôi Tham ô để giàu sang
Vô sản hóa Dân …Cán bộ giàu có
Thành Tư bản đỏ , chuyện lạ là đó
Chúng giàu có …nhờ ăn cướp của Dân
Nạn trấn áp , cướp bốc khổ Dân oan
Khiến đời họ phải lây lất khổ ải
Chiến thắng nữa “ người Dân hết sợ hãi”
Ai cũng muốn Công lý và Công bằng
Chính nghĩa Sự thật sẽ chiến thắng vẻ vang
Đảng phi nhân …Lịch sử sẽ lên án
Nhờ Cầu nguyện mà Chân lý rạng sáng
Dân biết rồi “Đảng chuyên láo khoét” thôi !
Đảng xuyên tạc “ hết tin Đảng nữa rồi”
Lời Giám Mục Kiệt họ kẻ cắt xén
Báo chí độc quyền của Đảng là thế
Bán mất hồn , đi ngược với lương tri
Cầm ngòi bút viết vương vải được gì
Láo láo láo… miễn sao lợi cho Đảng
Thật hèn mạt lương tri của làng báo
Đọc báo Đảng luôn hiểu ngược bà con
Đừng nghe gì bọn chúng nói bôi son
Mà phải trông việc họ làm ngược ngạo
Giáo hội qua Thái Hà và Tòa Khâm sứ
Dân hết sợ hãi ,chuộng Chân lý công bằng
Đã có Cơ hội để thử sức Niềm tin
Dân cả Nước đã biết Đảng láo khoét
Không chần chờ Hàng Giám Mục cương quyết
Có Thơ chung đặc biệt kêu gọi giáo Dân
Từ mọi Giáo xứ đạo đời Hiệp thông
Ta Cầu nguyện đòi Công bằng-Công lý
Thông qua Giáo Hội đến gánh múc Chân lý
Từ Kho tàng Chân lý – và Công bình
Để dựng xây một Thế giới văn minh
Trọng Tự do , yêu Nhân Quyền ,Công lý
Qua Rao giảng thủa xưa Đấng Cứu Thế
Ngài phải đối diện với chống đối rất nhiều
Bị phản bội ,chết khổ nhục… bị bêu..!…
Để minh chứng cho Sự thật Công lý
Mong Hàng Giám Mục sáng suốt hơn nữa
Cho Công bình – Công lý không ngừng đây
Hãy vực dậy việc Hiệp Thông nguyện cầu
Để khắp nơi mọi Giáo xứ cầu nguyện …
Được như thế ánh Bình minh công lý
Sẽ sáng soi các Tôn Giáo Non sông
Toàn Dân Việt cùng Cầu nguyện Hiệp Thông
Thì Việt Nam hưởng Nhân Quyền – Công lý
Cao Trí Dũng
MỤC LỤC
- BITCOIN (1)
- CÁC ĐẲNG LINH HỒN (7)
- CÁC THÁNH (2)
- CHIẾN HỮU (1)
- DỊCH CORONA (1)
- GIÁO SĨ (6)
- LỄ TÌNH YÊU (1)
- LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (6)
- LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG (5)
- LÒNG THƯƠNG XÓT (1)
- MÙA LẼ TẠ ƠN (7)
- QUÊ HƯƠNG (11)
- SAM HOI MUA CHAY (1)
- THÁNH GIA THẤT (24)
- THÁNH LINH (9)
- Thơ Đám Cưới (2)
- THO DAU TRANH (33)
- THƠ ĐỨC MẸ (40)
- THƠ ĐỨC MẸ LAVANG (3)
- THƠ NIỀM TIN (5)
- THƠ THÁNH TÂM (6)
- THƠ TÌNH (3)
- THƠ CÁC THÁNH (93)
- THƠ CHIẾN SĨ (93)
- THƠ CHÚA (16)
- THƠ CHÚA G S (2)
- THƠ CHÚA - (41)
- THƠ CHÚA - ĐỨC MẸ (23)
- THƠ CHÚA PHỤC SINH (12)
- THƠ CURSILLIO (140)
- THƠ ĐAN SĨ (72)
- THƠ ĐẠO (921)
- THƠ ĐẤU TRANH (704)
- THƠ ĐỜI (35)
- THƠ ĐỨC MẸ (6)
- THƠ ĐỨC MẸ (531)
- THƠ GIÁNG SINH (154)
- THƠ HỌC TRÒ (76)
- THƠ QUÊ HƯƠNG (175)
- THƠ THÁNH TÂM (1)
- THƠ THÁNH THỂ (16)
- THƠ THIÊN THẦN (1)
- THƠ TIN MỪNG (1)
- THƠ TÌNH (341)
- THƯƠNG KHÓ (1)
- TÌNH THƠ (31)
- TÌNH THƠ Đạo (13)
- TÌNH THƠ ĐẠO (8)
- TÌNH XUAN QUÊ HƯƠNG (5)
- Valentine (1)
NHỮNG WEBSITES THƠ CTD
Monday, November 3, 2008
TRANG SỬ ĐẤU TRANH MỚI
Labels:
THƠ ĐẤU TRANH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment