Monday, November 17, 2008

NHỚ EM GÁI XƯA

Nắng dãi lên mái tóc huyền
Ánh vàng tắm nốt môi duyên em cười
Anh đến kề cạnh bên người
Mỉm cười câm nín tỏ lời yêu ai

Mái tóc em thả buông dài
Đẹp bàn tay mỏng bờ vai thỏng mềm
Ngà ngọc đẹp ngón tay em
Sờ lên mái tóc huyền đen đẹp chờ

Mắt em ướt mộng nên thơ
Dáng em óng ả đợi chờ gì nhau
Má em ngây đỏ hồng đào
Trông như sống dậy nghe sao ấm lòng

Bài Thơ nón lá quai hồng
Hé lên màu má trong lòng xốn xang
Trường Tiền nhiều bận qua ngang
Học về sánh bước song hành chiều nay

Trên cầu đi về mỗi ngày
Nắng vàng buổi sáng gió hây về chiều
Giờ phút lặng thinh thương yêu
Câu yêu chưa nói lòng nhiều mến thương

Lặng thinh cười mỉm vấn vương
Đôi tim đồng điệu yêu thương rộn ràng
Ai bảo tôi không yêu nàng
Cầu mong tình thắm đẹp đàng duyên tơ

Cao Trí Dũng

No comments: