Thursday, November 20, 2008

CHÚA GIÊSU KITÔ VUA

CHÚA GIÊSU KITÔ VUA

Chúa Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ
Ngài là Vua trên tất cả các vua
Đấng Cao Siêu trên hết mọi tầng trời
Ngài gần gủi với toàn thể nhân loại

Ngài hy sinh làm người qua Mạc khải
Ngài Thiên Chúa Cao siêu giửa chúng ta
Hãy hiệp thông và tâm sự cùngNgài
Ngài là Vua không giang sơn Tổ Quốc

Vì Nước Ngài cỏi Trời cao thượng giới
Ngài không cần có thuộc hạ quan quyền
Chúa là Vua Tình yêu các tâm hồn
Ngài cũng không có kẻ hầu người hạ

Nước Ngài không có biên cương lãnh thổ
Nhưng Nước Ngài ở tâm hồn loài người
Chúa hiện diện ta không chịu thấy Ngài
Ai yêu thương là công Dân Nước Chúa

Không đâu xa Ngài trong lòng nhân thế
Nơi những người góa bụa , kẻ nghèo hèn
Nơi tù nhân , kẻ bệnh hoạn, tật nguyền
Ngài hiện diện ở trong mọi cuộc sống

Có lắm khi ta làm lơ tàn nhẫn
Không chào hỏi , nước lã cũng không cho
Chả miếng ăn , hay đồ củ áo quần
Không chia sẻ,còn giả lơ từ chối

Có khi nhìn người với vẻ khinh bỉ
Ngại dơ bẩn , quấy rầy, sợ hy sinh
Ta không muốn chịu chia sẻ nghĩa tình
“Chúa là Vua”… ở trong các kẻ đó

Chúa với kẻ ăn xin chung thân phận
Chúa muốn ta đón tiếp hết mọi người
Như đón tiếp Đức Giê-su là Vua
Xin cho con nhìn Chúa thật quảng đại …

Cao Trí Dũng
__________________

No comments: