Wednesday, November 12, 2008

THEO TIẾNG GỌI NON SÔNG

THEO TIẾNG GỌI NON SÔNG
(Ngày Chiến Sĩ Trận Vong)

Giả từ em bỏ lại ngôi Trường củ
Anh ra đi theo tiếng gọi Non sông
Vào Quân trường chín tháng trời Rèn luyện
Ra đơn vị ta thỏa chí tang bồng

Trai đời lính khắp bốn Vùng chiến thuật
Ta hành quân tìm diệt địch nơi nơi
Khắp Non sông vượt sông núi đất trời
Thân trai hùng buồn vận Nước bỏ cuộc

Định mệnh nào ta hận buồn mất Nước
Bao Chiến hữu kẻ chết người sống còn
Bạn bè buồn cảnh mất Nước nhà tan
Một số lớn phải cảnh tình tù tội

Một số nữa bỏ Nước hận buồn tủi
Sống phiêu bạt nơi xứ lạ Quê người
Họ thao thức đồng đội bị bỏ rơi
Trong những trại tập trung nơi rừng núi

Nơi Quê người thương Phế binh sầu tủi
Ta nhung nhớ xót thương bao bạn bè
Sống khổ nhục cảnh tù tội đau ghê
Nhiều chiến binh bỏ mình vì Đất Nước

Trong thương tiếc kính các anh đi trước
Thắp nén nhang nguyện anh linh hộ trì
Cho vong linh các anh được siêu thoát
Về cùng với các Anh linh Tổ tiên

Lễ Trận vong kỷ niệm buồn tha thiết
Thương rất nhiều Quả phụ đời cô liêu
Cả một đời xuôi ngược gian khổ nhiều
Khóc thương chồng , thương đàn con vô vọng

Lễ trận vong lệ đôi mi sầu đọng
Cầu Anh linh bên vợ con người thân
Phủ bóng cờ của Tổ Quốc ghi ân
Tạ Vong linh các Chiến sĩ Tổ Quốc

Cao Trí Dũng

No comments: