Monday, November 3, 2008

BÊN NHAU YÊU VẠN KIẾP

BÊN NHAU YÊU VẠN KIẾP

Ước gi ta bên nhau yêu vạn kiếp
Đem gợi ý cho đời muôn ý Thơ
Bát ngát biển mỏi cánh con chim trời
Ánh hoàng hôn khắp nơi đang xuống núi

Ta là người vui buồn cần yên ủi
Dẫu khô cằn sỏi đá cũng đơm hoa
Cho Tình ta thời gian không nhạt nhòa
Yêu như thể nốt nhạc không lời ấy

Ta đứng gần nhau mà sao không trông thấy
Có khoảng cách thần thông xa cách nào
Có niềm riêng không thỏ thẻ được sao
Có nổi buồn riêng tư chưa thổ lộ

Kể từ ngày mây trôi đi gió thổi
Trời xa lắc làm sao thấy được gì
Thôi đành đợi đến khi trời lặng gió
Ta bên nhau tâm sự thêm được gì

Yêu là yêu… tình đời đẹp vô giá
Nếu không khéo ta mât tuốt còn gì
Duyên tình mình nồng thắm lắm còn chi
Đẻ cho tình thêm thơm tho môi ngọt

Đừng để em phải buồn mi lệ ướt
Tâm bất an vì lo lắng bồn chồn
Biết khi nào ta làm lễ thành hôn
Cho mình yêu vui bên nhau vạn kiếp

Cao Trí Dũng

No comments: