Tuesday, November 4, 2008

ĐÂU LÂU ĐÀI TÌNH ÁI

ĐÂU LÂU ĐÀI TÌNH ÁI

Em hỏi Anh đâu “Lâu đài Tình ái ”
Người ta bảo nó không có gian trần
Nhưng Anh nghĩ nó đang ở trong ta
Anh với em là Thiên thần tung cánh

Rao Tin Mừng là trách nhiệm Sứ giả
Hay Thiên sứ cũng đúng nghĩa mà thôi
Anh với em chúng ta Nhập cuộc rồi
Vâng lời Thầy hãy lên đường Rao giảng

Vào buổi đầu Ra quân chớ quên lãng
Ý thức hơn về vai trò của mình
Ta đi Rao niềm Vui với nhiệt tình
Cầu mọi người nghe theo và Tin nhận

Ta cùng nhau hãy kiên trì cầu nguyện
Có trong ta “Tình ái lâu đài rồi”
Tìm đâu xa …sống Ơn nghĩa Chúa ôi
Anh với Em tiếp sứ mệnh Rao giảng

Nghe Anh đi ….không phải Anh áp đặt
Nhưng Chúa gọi em đã nhập cuộc rồi
Em đã nên sứ giả đi muôn nơi
Tiếp chân Chúa ta Rao Lời hằng sống

Em với anh kết Lâu đài Tình ái
Ta song hành dong ruổi vui giảng rao
Làm Sứ giả Tin Mừng đến đồng bào
Vì Nước Trời là của người Tin nhận

Trong ta có sẳn Lâu đài Tình ái
Thì em còn ngần ngại gì trên đời
Hãy ra đi Rao giảng khắp mọi nơi
Lời hằng sống gieo Niềm vui Cứu Độ

Cao Trí Dũng
__________________

No comments: