Friday, November 28, 2008

KỲ VỌNG GẶP LẠI ANH

KỲ VỌNG GẶP LẠI ANH

Mới năm nào em lên mười sáu
Tuổi ngà ngọc Em chưa biết yêu
Chỉ yêu hoa và thích bắt bướm
Yêu hoa bướm chẳng nghỉ ngợi nhiều

Ngày ấy hai ta học chung trường
Sáng đi chiều về thật dể thương
Bên nhau sắn bước chả vương vấn
Lòng thấy vui vui câu chuyện thường

Vì rằng em chả muốn vấn vương
Thoảng nhìn mắt anh dáng nghỉ ngợi
Có vẻ gì đây hơi bất thường
Hay anh của em đang mơ mộng

Tình yêu ngà ngọc mình trắng trong
Vì rằng chẳng gì vương vấn lòng
Chúng ta vui đùa lo chăm học
Sớm thành người lớn đừng có mong

Rồi đến một ngày anh xa vắng
Đi theo tiếng gọi của núi sông
Lên đường ra biên cương lửa đạn
Anh dấu …sợ rằng em buồn không

Đến nay đã hơn ba mươi năm
Vấn vương vương vấn tận đáy lòng
Em hằng kỳ vọng ngày gặp lại
Dù chỉ một ngày thỏa ước mong

Cao Trí Dũng

No comments: