Thursday, November 13, 2008

NÉN BẠC CHÚA TRAO

NÉN BẠC CHÚA TRAO
( Chúa Nhật XXXIII /A-TN )

Chuyện Nước Trời tựa như những nén bạc
Khi trao ta Chúa không có giao kèo
Cũng không lên kế hoạch để ta theo
Ngài trọng tự do … mặc ý ta xử dụng

Miễn không chôn dấu đi những nén bạc
Và Ơn Ngài không ra vô ích trong ta
Dụ ngôn này không đề cập gì về tài ba
Không ai trong ta …mà không nhận nén bạc

Để khỏi nên vô ích trước Chúa và Đồng loại
Dụ ngôn cũng không nói anh hơn thua ai
Nhưng Chủ trách anh thiển cận hẹp hòi
Xem ông chủ như hung thần tàn bạo

Thay vì nhận ra Ông yêu thương ưu ái
Anh lại có ý bất mãn và cực đoan
Như có tính chống đối… coi chủ bạo tàn
Nên đã đem chôn mình trong án phạt

Kết thúc năm phụng vụ nhắc ta nhìn lại
Một năm qua ta nhận bao hồng ân
Cách này , cách khác Chúa ban nhưng không
Xem ta đã dùng Ơn Ngài… sao ? oan uổng

Tạ Ơn Chúa với bao Hồng ân mưa xuống
Ta như viên quản lý Thánh ân của Ngài
Đã xử dụng Ơn Thánh Chúa… đúng, sai
Tốt xấu ra sao …sinh lời hay thua lổ …!

Điều quan trọng lòng Trung tín thế nào
Phí phạm nến bạc xử dụng làm sao
Về tặng phẩm do nhân ái lòng Chủ
Đã trao ta khi Ông bận đi vắng …? …

Cao Trí Dũng
__________________

No comments: