Thursday, November 13, 2008

MỪNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

MỪNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Giảng rao Chúa Đấng tử nạn Thập giá
Mối tình ưu ái xin dành cho anh em
Đến tất cả mọi Giáo Đoàn VIệt Nam
Tôi linh cảm mình hiệp thông đặc biệt

Gởi thăm nữa các Giáo Đoàn Truyền giáo
Phi luật Tân , Pháp và Tây Ban nha
Mà trước đây là Ngôn sứ Thừa sai
Đã xuất xứ từ ba Quốc gia ấy

Đặc biệt nữa Lời chào xin gởi đến
Các Anh chị em người tỵ nạn Việt Nam
Đến từ Mỹ , Úc , Âu và Á Châu
Về Roma dịp Phong Thánh Mừng Lễ

Tất cả năm Châu , bốn bể Huynh Đệ
Kết nghĩa Nhân chứng vì Chúa hy sinh
Đã nêu cao gương cho Chúa hiến mình
Làm sao kể hết một trăm muời bảy Vị

Vừa Giám mục – Linh Mục và Tín hữu
Từ ban đầu vào năm mười lăm , ba ba
Tại Đông Nam á …nơi sản sinh ra
Hàng chục ngàn Giáo Dân đã tử đạo

Một số lớn chết rừng sâu ốc đảo
Họ trốn chạy vì lính tráng săn lùng
Khi bị bắt Thánh linh sẽ nói giùm
Họ can đảm Tuyên xưng Chúa Thập giá

Quả là mầu nhiệm vượt xa suy đoán
Vì khôn ngoan Chúa trội hẵn loài người
Và yếu hèn Chúa vượt sức mạnh đời
Đức Kitô Phục sinh đầy mãnh lực

Các Thánh Tử Đạo Chứng nhân gặt lúa
“Ai gieo trong lệ sầu , sẽ gặt trong hân hoan …”
Vất vả gieo hạt… ra đi trong khóc than
Qua nước mắt đã gieo giống Ân sủng

Để rồi Đức Tin sinh sôi nẩy nở
Thật nhiều bông hoa đổ máu chứng minh
Bao hoa qúi xuất phát từ Niềm tin
Hạt giống mục đi… sinh nhiều bông lúa

Nhờ sức dũng mãnh , chết nên nhân chứng
Tạo nên Đồng lúa Việt Nam chín vàng
Qua sự can trường chết thật vinh quang
Chứng minh rỏ nét “Sức sống mãnh liệt”

Máu Tử đạo …với sức sống bất diệt
Giòng máu đào nguồn ân sủng bao la
Cho Tổ Quốc , cho Đất Nước Việt Nam
Mang mầm mống của sự sống Vĩnh cửu

Thánh Tử đạo gương Chứng nhân thành tựu
Niềm hy vọng giòng máu Việt đơm hoa
Những tia sáng nguồn rực rỡ chói lòa
Mùa gặt đến... tồn tại trong hoan lạc …!

Máu đào Tử Đạo Anh hùng
Sinh sôi nẩy nở Lạc Hồng Niềm tin

Cao Trí Dũng
-Diễn ý Bài Giảng của Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ II
Nhân Lễ Tôn Vinh HIễn Thánh 117 Thánh Tử Đạo VN
Rôma 8/19/1988
__________________

No comments: