Wednesday, November 26, 2008

TỈNH THỨC ĐỀ PHÒNG

TỈNH THỨC ĐỀ PHÒNG
( Chúa Nhật I /B Mùa Vọng )

Chúa thường làm… điều chúng ta ngạc nhiên
Ngài loan báo có những ngày nguy khốn
Với bối cảnh đầy tăm tối hải hùng
Mặt trời-trăng-sao, cũng đều tắt ngúm

Đồng thời với ta Ngài luôn nhắn nhủ
Con Người sễ trở lại trong vinh quang
Vậy các con hãy tỉnh thức đề phòng
Vì ngày đại biến… đang rình chờ đó

Chúa muốn chúng ta đón ngày chung thẩm
Đừng có mê ngủ … nhưng tỉnh thức luôn
Chúa muốn ta trong tư thế sẳn sàng
Chủ nhà trở về lúc nào bất cứ

Ông về nhà khi nào không hẹn trước
Lúc trời rạng sáng hay vào nữa đêm
Ban đêm tăm tối , hay lúc ban ngày
Tối sáng, ngày đêm chúng luôn kình chống

Tranh tối tranh sáng Chủ sẽ về lại
Cho đến ngày ánh sáng được tôn vinh
Thiên Chúa trở lại chiến thắng bóng đêm
Ngài khống chế… mọi thế lực hắc ám

Trong lúc sống hãy đi trong ánh sáng
Trận chiến kết thúc khi Chúa gọi về
Nên Đức Giêsu yêu cầu chúng ta
Hãy thức tỉnh như chờ rạng đông đến

Như người lữ hành trong đêm chờ sáng
Báo hết mọi người khi thấy bình minh
Để ta luôn trong tư thế dọn mình
Bất kỳ lúc nào, không chỉ giờ chết

Đêm trường trần gian là ngày tận thế
Niềm hy vọng để ta trông đợi ngày
Chúa bất chợt gỏ cửa lòng ta đây
Giử ngôi nhà tâm linh …sẳn đón Chúa ..!

Cao Trí Dũng

No comments: