Sunday, November 30, 2008

KIÊN ĐỊNH LẬP TRƯỜNG

LẬP TRƯỜNG KIÊN ĐỊNH

Có những người trở cờ theo gió
Dù gió đó gió chướng hại Dân
Họ quên mất ngày tháng gian truân
Trại tù Cộng khổ sai… khốn kiếp

Hoặc những ngày vượt biên sống chết
Nhiều thây ma sóng nước lênh đênh
Bị bắn chết tấp vô đầu gành
Hay mồi ngon cho cá đớp tỉa

Họ đói khát chết bên khe suối
Trong rừng rậm chết lả … gốc cây
Không biết bao người chết mất thây
Vì kinh khủng chạy trốn Cộng sản

Qua bên này Thế giới tư bản
Được ấm no vui hưởng Tự do
Hưởng qui chế tiền hưu , tiền già
Tạo điều kiện kinh doanh giàu có

Con học hành giỏi giang đổ đạt
Chuyện gia phong đạo đức thì không
Khéo lên giọng nịnh bợ lấy lòng
Cúi rạp mình bưng bô Cộng Đảng

Còn học nghề viết lách lổ mãng
Bẻ công bút bán tận lương tri
Viết lươn lẹo xua nịnh hưởng gì
Mong chúng thí đồng tiền phi nghĩa

Sống qui chế Tự do mà thế
Chúng trơ trẻn vuốt đuôi Cộng nô
Thế mà bảo đi tìm Tự do
Rỏ miệng hèn… tô thơm Cộng sản

Họ chẳng hiểu cháu chắt Hồ tặc
Bọn buôn Dân bán Nước , bạo tàn
Chuyên nghề cướp khốn khổ Dân oan
Cái lũ Vẹm phản Dân , hại Nước

Hỡi Thanh niên , các cô các bác
Xin đừng quên tội ác cáo già
Rước chủ thuyết vô sản về nhà
Làm Dân Tình Việt nam điêu đứng

Cái di lụy kéo dài non thế kỷ
Đồng bào nhìn kỷ việc chúng đã làm
Thà giết lầm hơn bỏ sót người Dân
Qua Ruộng đất , nhân văn giai phẩm

Rồi Mậu Thân chôn sống bao nhiêu mạng
Cả chiến tranh lấn chiếm miền nam
Bày cái trò ăn cướp đổi tiền
Đánh tư sản miền Nam kiệt tận

Những trò trên nhằm để ăn cướp
Làm kiệt quệ kinh tế Miền nam
Vô sản hóa vì bệnh tham lam
Đồ sát máu “ giết hơn ba triệu”

Muốn trị Dân độc chiêu khốn nạn
Cho ăn đói , bao tử bị xách lên
Nên sinh nạn kiểm kê hộ khẩu
Mặc nhân dân đói khổ la rên

Còn giặc đỏ Dân ta còn khổ
Biết ngày nào ý thức đứng lên
Khắp mọi miền Đất Nước vang rền
Lời cầu kinh hiệp thông cả Nước ..!

Mẹ sầu bi ! Mẹ Ban Ơn ! thương giúp
Con Dân Việt quá gian khổ điêu linh
Mẹ La Vang ! Mẹ Chúc phúc thương tình
Cho Chân lý , Công bằng được chiến thắng

Mẹ La-Vang Mẹ Quê hương
Hiệp thông cầu nguyện Mẹ thương Dân mình

Cao Trí Dũng

No comments: