Monday, November 17, 2008

NGÔN SỨ GIẢNG RAO

NGÔN SỨ GIẢNG RAO

Con vẫn biết Truyền Rao là Sứ mệnh
Thầy gọi con làm Đồ đệ theo Thầy
Yêu Lời Thầy Phúc Âm hóa từ đây
Có gì nữa mà phân vân lo nghĩ

Chắc một điều ta tuân hành Thánh ý
Chúa Thánh linh sễ hổ trợ ta luôn
Dù gian nguy khó khăn Ngài ở bên
Để thúc đẩy hổ trợ giúp ta tiến

Khi đã yêu đời Ngôn sứ dâng hiến
Xác hồn mình giao hết Thầy giúp cho
Mọi sự thế đã có Ngài…chẳng lo
Cần cóc gì …bên Thầy đâu lo nghĩ

Chắc một điều ta làm theo Thánh ý
Vì yêu mến không muốn xa vắng Thầy
Lòng linh cảm như miên mang ngất ngây
Hồn Thơ dâng khiến ta say dệt vận

Ta vẫn biết yêu Thơ thường lảng mạn
Con Tim ta liên tưởng gì mê man
Mắt nhìn trời mây lâng lâng bạt ngàn
Nhưng hồn mình chan hòa trong tình Chúa

Đêm Trăng sao hồn ta thường mơ mộng
Ý khao khát muốn bay bổng lên Trời
Vào không gian cho hồn quay khắp nơi
Ước la to vọng vang Lời hằng sống

Thích lơ lửng chốn Trời cao mơ mộng
Hồn chan hòa trong ánh sáng của trăng
Có lắm khi ngẩn ngơ say Chị hằng
Ta thẩn thờ bay ngắm nghía tinh tú

Thương loài người cầu hòa bình ngự trị
Ước Công lý sáng soi tận lòng người
Để nhân thế họ say mê yêu Lời
Để mọi người sống yêu thương nhân ái

Cao Trí Dũng

No comments: