Thursday, November 27, 2008

CHAN CHỨA TÌNH MẾN

CHAN CHỨA TÌNH MẾN

Anh không thể và chẳng bao giờ viết
Những giòng thơ khô khan thiếu Tình yêu
Vì anh sợ hồn khô khan tiêu điều
Kẻo phải mất những yêu thương tha thiết

Tâm hồn Anh với mến yêu nồng nhiệt
Muốn được yêu và yêu thương cuộc đời
Hãy cho đi để nhận lại từ người
Yêu được yêu còn gì qúi hơn chứ

Có lắm khi thở than vì cớ sự
Để cho hồn trào dâng lời van xin
Để yêu thương để phục vụ hết tình
Kêu lên Chúa cầu xin Ngài thương mến

Hãy viết lên cho hồn sinh thổn thức
Đừng để lòng câm nín rồi mộng mơ
Nhưng tỉnh táo để ta say dệt Thơ
Để lời yêu dâng tình mến lai láng

Hãy vui sống cho cuộc đời tươi sáng
Ta vui say sống phục vụ yêu đời
Để lòng mình vì yêu mà chia sẻ
Cho tình yêu cho ý nghĩa cuộc đời

Chúa Giêsu Ngài giáng thế chịu chết
Yêu hy sinh chịu chết vì người yêu
Có ai yêu …bằng Chúa mến thương nhiều
Ngài đã chết thay ta phường tội lổi

Ngài chết thay cho ta… lòng tự hối
Sống khiêm nhu cần Chúa tha tội mình
Ta luôn phải ăn năn mọi tội tình
Để phần nào đền bù mọi lổi phạm

Tình Chúa yêu ta vô cùng
Ta mến yêu Chúa tôn sùng Thánh Tâm

Cao Trí Dũng

No comments: