Saturday, November 22, 2008

SỐNG MẾN YÊU MÃI MÃI

SỐNG MẾN YÊU MÃI MÃI

Con xin dâng trót hồn xác lên Chúa
Ước vui say sống kề cận với Thầy
Thầy hiểu rồi thân phận con yếu gầy
Vì say mê thói đời quên mất Chúa

Hãy để con thành người yêu muôn thủa
Dâng trọn đời của mình yêu Chúa Trời
Con không muốn giử gì dù nhỏ thôi
Ước mến yêu dâng mọi sự tất cả

Hãy để con mãi luôn là nghĩa tử
Dầu tội lổi nhiều sai phạm dâng Cha
Lòng từ bi nhân ái Cha thứ tha
Con tim con quà mến xin dâng Chúa

Cùng với Chúa con chân thành xin hứa
Phó thác hết mọi sự chẳng lo toan
Xin tạ tội Ngài Thánh hóa hoàn toàn
Thành của lễ dâng lên Cha chí ái

Xin giúp con biết canh thức cầu nguyện
Trước nhà chầu đền tạ thay bao người
Họ xúc phạm , con xúc phạm Chúa ơi
Bao tội tình làm Chúa phải đổ máu

Trong vườn dầu Chúa đau thương sầu nảo
Chính tội con làm Chúa lắm thương đau
Hôm nay đây lòng hối tội âu sầu
Xin Chúa thương thứ tha con phản bội

Con ăn năn lòng đớn đau hối tội
Xin Tình Chúa dủ lòng thương phận con
Nguyện Chúa tha cơn tự hối trong lòng
Con ao ước sống mến yêu Thầy mãi

Cao Trí Dũng

No comments: