Wednesday, November 5, 2008

TÌNH EM GỞI ANH

TÌNH EM GỞI ANH

Gió lạnh Thu về lòng vấn vương
Từ đâu mây bay đến sân trường
Cho ta gởi đến phương trời ấy
Hương tình một thoảng say yêu thương

Nắng Hè qua đi còn đâu nữa
Kỷ niệm ngà ngọc cũng đã qua
Cả trời Thu vàng lá bao la
Ta nhìn cảnh vật buồn tha thiết

Anh ơi đừng nghĩ phải thua thiệt
Rằng anh không biết còn nhớ em
Ẩn hiện bóng anh nhớ hằng đêm
Khi tỉnh giắc rồi … em đau xót

Lắm khi ngồi buồn lòng ủ dột
Ta thân cô độc trên lối xưa
Nhớ lúc chung dù đi dưới mưa
Giờ lở áo ướt em chợt nhớ

Mỗi ngày học về cũng đường củ
Em buồn một mình trên lối xưa
Mặn đắng buồn đau sáng chiều trưa
Nhung nhớ đến anh em buồn quá ..!

Ước có ngày về vui đoàn tụ
Có dịp ôn lại chuyện chúng mình
Một thủa ngà ngọc say duyên tình
Nhiều khi vấn vương thương tình củ …

Cao Trí Dũng
__________________

No comments: