Wednesday, November 5, 2008

HIỆP THÔNG BẢO VỆ CẦU NGUYỆN TIẾP

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN TIẾP

Trước một Chính quyền độc tài,hèn mạt
Họ lì lợm để bảo vệ nhũng tham
Những tay đục khoét vơ vét tài nguyên
Vào túi tham Tư bản đỏ không đáy

Họ bất chấp mọi công bằng xã hội
Hay sự thật hoặc chân lý điều lành
Muốn bảo vệ Công lý cần ban hành
Một Thơ chung kêu gọi tiếp Cầu nguyện

Gởi khắp nơi tất cả mọi giáo xứ
Nếu Giáo Hội có dự định ngưng đây
Thì vô tình để Cộng đỏ phân thây
Làm Quê Cha Đất Mẹ phải tan tác

Cái di lụy hủ hóa không lường được
Bán dần đất sông núi đảo biển Đông
Nạn tham ô cứ mỗi ngày lan dần
Rồi cướp nhà , đất, tài sản Dân chúng

Nếu Giáo hội Công giáo giờ dừng lại
Thì Dân nghĩ Giáo hội chỉ dấn thân
Cần vào cuộc, khi cơ sở bị trưng thu
Khi quyền lợi mất mát bị cưởng chiếm

Vì thế lúc này các Ngài nên sáng suốt
Lãnh đạo Giáo Dân đòi bằng được Công bằng
Trọng Chân lý , đánh đổ mọi bất công
Đó chính mục đích cần nhắm tới tức khắc

Để chọn đường Tranh đấu thật vững chắc
Phải hành động củ thể không lời suông
Nếu cần đổ máu để hổ trợ xuống đường
Hầu bảo vệ Công lý và thực thi Sự thật

Qua cuộc đời Rao giảng Chúa Cứu thế
Ngài đối diện với hàng loạt nguy nan
Sự phản bội ,kể cả sự cô đơn
Và cuối cùng chết khổ giá chiến thắng

Minh chứng sự bảo vệ Công bằng - Chân lý
Người Dân kỳ vọng trách vụ Giáo Hội ta
Nếu không triệt để bênh vực kẻ bi áp bức
Thì đau lòng không tiếp nối sứ mệnh Cha

Cao Trí Dũng
__________________

No comments: