Tuesday, November 4, 2008

CHIỀU MƯA GIÔNG

CHIỀU MƯA GIÔNG

Nhớ một Chiều học về bị mưa giông
Đựợc bên em chúng mình che dù chung
Gió tung bay tóc thề em lên má
Đưa hồn anh vào ngọt ngào lạ lùng

Thấy má em sao ngây ngây hừng đỏ
Cùng với gió càng thấy đượm duyên mình
Anh bên em ngây mgất câu chuyện tình
Mong nếu được kiếp phù sinh vạn kiếp

Vui hôm qua em dịu dàng thắm thiết
Nhớ mưa Thu thủa xa xưa phố này
Là người Việt buồn biệt xứ đó đây
Nhớ kỷ niệm những lần mưa ngày trước

Ta bên nhau chiều học về sánh bước
Vui trò chuyện về bài vở nhà trường
Anh khoái em hôn lên tóc dể thương
Em mỉm cười nhắm nghiền mắt ưu ái

Vui xưa thế giờ xa cách ngần ngại
Muốn dệt Thơ ôn kỷ niệm gởi em
Những vần Thơ gói ghém tình ước thèm
Đây Thơ Tình tri ân Anh gởi tặng

Xa lâu rồi mặc Tình xưa câm lặng
Cho tâm hồn thanh thản cảm nghiệm yêu
Rồi trong anh thoảng vấn vương ít nhiều
Nhớ Tình mình thời học sinh ngà ngọc

Cao Trí Dũng

No comments: