Sunday, August 3, 2008

THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN TA VÙNG DẬY

THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN TA VÙNG DẬY

Ta theo gương người Dân xứ Tây tạng
Toàn Dân Việt phải nắm lấy thời cơ
Nhằm quét sạch bọn Lãnh Đạo Cộng nô
Để thiết lập một Chính Quyền vì Nước

Hãy Vùng lên ! Ta Thanh niên tiến bước
Nhận trách nhiệm gọi Xuống Đường đứng lên
Ta hãnh diện là con cháu Rồng tiên
Sao chần chờ khoăn tay ngồi vậy mãi

Cảnh chiếm đất , cướp cơ sở tiếp diễn
Cơ hội vàng các Tín hữu Cầu kinh
Sao Toàn Dân chưa đứng dậy đồng Tình
Tràn Xuống Đường nổi lửa giành lại Nước

Phải giải thể bọn Lãnh Đạo bằng được
Thấy trước mắt chúng lấn đất cướp nhà
Cảnh trấn lột tàn bạo Dân kêu ca
Còn bọn chúng villa , lầu đài lớn

Không lẽ ta ngồi yên nhìn chúng cướp
Tỏ thái độ bất bình dẹp chúng ngay
Hãy đứng lên tràn Xuống Đường cùng ngày
Đòi trả lại những gì chúng đã cướp

Với Tinh thần Quyết liệt giành lại Nước
Một Chính Quyền chuyên cướp bốc dài dài
Làm Dân Tình phải khốn khổ mãi hoài
Dân mất đất, mất nhà ,mất tài sản …

Là người Dân ý thức được độc Đảng
Bọn Đảng trị bịt miệng hết người Dân
Báo chí chuyên bưng bít mọi nguồn tin
Mọi Tự Do người Dân bị cấm đoán

Hãy Xuống Đường ta cứu nguy Tổ Quốc
Hãy đẹp đi bọn Quan Quyền Nhũng tham
Cách mạng Nhung Toàn Dân ta phải làm
Mọi Tôn Giáo một lòng Ta Vùng dậy..!…

Cao Trí Dũng

No comments: