Sunday, May 18, 2008

TÌNH CHÚA YÊU CON

TÌNH CHÚA YÊU CON

Giêsu ơi .! con gọi Thầy Tình yêu
Nhiều phút giây trong mỗi ngày sớm chiều
Khi đã yêu muốn quên cũng không được
Lở yêu rồi tim nung nấu nôn nao

Con đang nghe rỏ tiếng đập con tim
Giêsu ơi .! con mến yêu Chúa lắm…

Con khát lắm . Máu Chúa chưa uống được
Uống Máu Thánh , thấy đầu Thầy mão gai
Uống cạn rồi , chợt thấy mình khát nữa
Ăn thịt Chúa ôi thỏa thích no nê

Điều đó thật Thịt Chúa và Máu Thánh
Máu Chúa vào thấy lòng mình ngất ngây
Thấy no thỏa mọi khát vọng no đầy
Khi kêu tên Giêsu cảm kích lạ
Nghe vị ngọt thấm dần vào thân châu

Lòng say sưa kính yêu quên nổi sầu
Nhớ Giêsu , gọi thầm mãi tên Người
Thấy chỉu lòng với vô vàn Hạnh phúc
Con sung sướng được ở bên cội nguồn
YÊU
Cầu nhiều người cũng cảm nghiệm Tình Chúa..!

Tất cả đó nhờ Tình Chúa yêu con
Một Tình yêu rốt ráo đến mỏi mòn
Về phía ta… cần có Tình đáp trả
Một Tình Yêu chân thành Mến thật nhiều…
YÊU

Cao Trí Dũng

No comments: