Sunday, May 18, 2008

NGUYỆN CẦU ĐÊM THÁNG

NGUYỆN CẦU ĐÊM THÁNH


Hôm nay Giáng sinh Chúa ra đời
Nhớ Mùa Lễ Thánh lệ mình rơi
Trước Hang đá nhỏ đêm đông giá
Xúc động mến Chúa THƯƠNG bỏ trời


Năm ấy Lễ đêm Tình thương trao
Lễ về môi hôn sao ngọt ngào
Nhìn qua nhìn lại còn e ngại
Cảm kích thấy Chúa NGHÈO biết bao


Nhớ đêm Lễ Thánh của năm nào
Đêm ấy bên Em Anh nôn nao
Nhìn tóc Em thỏng vai áo trắng
Trông như Thiên Thần đẹp thanh cao


Năm nay No-el vắng Em tôi
Đất Nước nguy biến đến nơi rồi
Bọn Tàu phương Bắc đang lấn chiếm
Đất biển hải đảo đến mất thôi


Đơn côi mình Anh qùi Hang đá
Nguyện cầu Tình mình vẫn giử nguyên
Cầu cho lãnh thổ Việt toàn vẹn
Nồng thắm Tình ta trọn ước nguyền


Cao Trí Dũng

No comments: