XIN MẸ THƯƠNG
VIỆT NAM
Maria Mẹ La Vang từ ái
Yêu Dân Việt , Mẹ cứu nguy Việt Nam
Mau ra tay , Mẹ thương xuống bình an
Cho Dân Việt đang gặp nhiều gian khổ
Dân tình Việt nơi Quốc nội Đất Tổ
Bị thái thú quân bán Nước mạt hèn
Mẹ có hay bọn nó chuyên bon chen
Cố làm giàu trên xương máu Dân tộc
Sống chủ thuyết vô thần , vô Tổ Quốc
Đưa Dân Việt vào đường cùng điêu linh
Dân khốn khổ , Dân kêu than mặc tình
Còn bọn nó cố thành Tư bản đỏ
Đất Nước nghèo ,khốn đốn vì bọn nó
Tự vổ ngực xưng mình là đỉnh cao
Là ưu việt thời đại ..ở chổ nào
Lánh đạo gì đi buôn Dân bán Nước
Mãi xa xưa bao thời đại về trước
Đâu có nghe ai bán Nước bao giờ
Củng bọn nó buôn Dân nữa khốn chưa
Vì tư lợi giử Đảng , mặc mât Nước
Mẹ kính yêu , sao Non sông bạc phước
Hết chiến tranh giờ bị cướp gian nan
Nhà cửa , vườn tược bị chiếm bạo tàn
Chúng cướp hết , Mẹ ôi Dân khốn khổ
Quê Hương Mẹ chúng đã bán rồi đó
Mất Non sông mất Nước thật Mẹ ôi
Đồ lãnh đạo Quân bán Nước mạt tồi
Mẹ phù giúp Dân Nam ta Vùng dậy
Mau ra tay dẹp trước chúng hết thảy
Thì mới mong truy đuổi được giặc tàu
Bọn Phương Bắc chúng lăm le từ lâu
Van xin Mẹ
cứu nguy cảnh mất Nước
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment