Saturday, September 21, 2013

HƯỚNG TÂM LÊN CẦU MẸ


HƯỚNG  TÂM  LÊN  CẦU  MẸ

Rất hoan vui hướng tâm lên cầu Mẹ
Sống Ơn nghĩa nhờ Mẹ phù hộ con
Ở bên Mẹ con thỏa thích trong hồn
Có Mẹ rồi đời con tràn sức sống 

Mẹ giúp con luôn hăng say năng động
Đi nơi đâu có đồng  lúa chín vàng
Để Lời Chúa được rao giảng vọng vang
Vào sâu sát khắp thôn quê thành phố 

Mùa bội thu  lúa hằng hà sa số
Ta thu hoạch... lúa đổ đầy lẫm kho
Gian khổ có hy sinh chẵng dằm dò
Nhưng Nước Chúa mỗi ngày thêm lớn mạnh 

Sống bằng Lời thể hiện đời đức hạn
Dâng lên Ngài mọi lao công con người
Vui chan hòa dâng tiến Chúa hoa tươi
Cầu Tình người ngày mỗi thêm sâu đậm 

Tình huynh đệ quện Tình Chúa sâu thẳm
Với T̀inh Mẹ nồng ấm trào trong tim
Ôi Tình Chúa với Tình Mẹ tràn tình
Con nguyẹ̉n hứa trọn một đời yêu mến 

Đến cùng Chúa ...nhờ qua Mẹ mà tiến
Tình Chúa  thương qúa ư là ngọt ngào
Còn Tình Mẹ cũng ngọt lịm thanh cao
Ôi Tình Chúa quện Tình Mẹ sâu thẳm 

Hướng hồn lẻn cầu Mẹ tuôn hơi ấm
Cho hỏ̀n con ấm cúng như ngày nào
Được Chúa vào ngày Rước Chúa vỡ lòng
Ôi ngọtt ngào và hạnh Phúc vỏ kể 

Nói Tình  Chúa và Tình Mẹ sao xuể
Nó bát ngát và mênh mông dường nào
Dệt thành Thơ thì ôi qúa thanh cao
Ý lời trấn khó lột hết Tình nghĩa...
 
              Cao Trí Dũng

No comments: