VIẾT VỀ TÌNH
MẸ
Về Tình Mẹ ...Thơ con dệt không xuể
Nói về Me ... Ý Thơ chẳng tới đâu
Lòng Mẹ thì ôi sâu thẵm nhiệm mầu
Nhưng phận hèn viết đến đâu hay đó
Mẹ qúa hiểu ý nông cạn nghèo khó
Tình của Mẹ nồng nhiệt lại mênh mông
Nó sâu nhiệm rât́ bao la lạ lùng
Khó có thể diễn xuất cho mệch lạc
Hướng lên Mẹ ,,,lắm lúc con ngơ ngác
Niệm Tình Mẹ...thấy bát ngát bao la
Lòng của Mẹ...tràn mến yêu chan hòa
Tim Mẹ yêu qúa sâu nhiệm nồng thắm
Chiêm niệm Mẹ... con mê yêu say đắm
Cứ như thể hồn vờn mây không trung
Mê yêu Mẹ say sưa đến lạ lùng
Hỡi Mẹ Hiền hồn con đang say mộng
Đời lữ hành con say yêu vui sống
Được cạnh Mẹ con hạnh phúc vô cùng
Ước có Mẹ trong giờ phút lâm chung
Bám gót Mẹ cùng về trời Vinh hiền
Mẹ yêu ơi , theo gương Mẹ dâng hiến
Trót hồn xác lên Ba Ngôi Chí Tôn
Đời lữ hành nguyện kiên trung vuông tròn
Sùng Mẫu Tâm – lo ăn năn hối tội
Kinh Mân Côi trong gia đình mỗi tối
Yêu Lần hạt ấm Tình Mẹ trong đời
Hoa rộ nỡ Xuân bất diệt tốt tươi
Vui bên Mẹ trên Triều Thần Vĩnh cửu
Tình Mẹ rộng lớn bao nhiêu
Siêng năng lần hạt sáng chiều Mẹ yêu
Mẹ là Mẹ Chúa Thiên Triều
Con yêu con mến bao nhiêu cho vừa
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment