TẠ ƠN MẸ MUÔN
ĐỜI
Không thiếu gì đề tài viết về Mẹ
Vì Tình Mé qúa bao la mênh mông
Dẫu gì con vẫn hết dạ cậy trông
Tin yêu Mẹ , tín thác hết cho Mẹ
Ý Thơ con... viết về Mẹ nhanh lẹ
Dẫu mê
muội lại nhút nhát mạt hèn
Mỗi lần viết về Mẹ lại bon chen
Vì Tình Mẹ qúa tuyệt vời đó Mẹ
Tình Mẹ yêu con say sưa chia sẻ
Tung lên mạng cùng lối xóm bà con
Viết về Mẹ với nguyện ý sắt son
Thề trung kiên với Tình Mẹ mãi mãi
Trong qúa khứ cũng như là hiện tại
Và cứ mãi tương lai con đã nguyền
Thư Tình Mẹ con mãi viết luyên thuyên
Điều này con tin chắc Mẹ mong muốn
Tình Mẹ yêu như suối nguồn cuồn cuộn
Tuôn nước trong tưới mát bao tâm hồn
Mẹ tuyệt vời tâm trí Mẹ tinh khôn
Mẹ thấy hết mọi nhu cầu con cái
Mẹ hăng say yêu thương không ngần ngại
Đến với Chúa Mẹ tha thiết tường trình
Mọi nhu cầu của con cái van xin
Chúa nhận lời nhờ qua Mẹ thỉnh nguyện
Con biết vậy...Tim Mẹ con quyến luyến
Nghe Mẹ nhắn con hối tội ăn năn
Sùng Mẫu Tâm con tôn kính thực hành
Kinh Mân Côi con nguyện cầu sớm tối
Trọn cuộc sống một chuổi ngày sám hối
Sống gương Mẹ con nguyện hứa “Xin Vâng”
Theo Thánh ý như đời Mẹ đã từng
Mẹ giúp con sống vuông tròn Mẹ nhé ...
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment